Bóng Đá Plus trên MXH

Người hâm mộ tiếc, nhưng tự hào về tuyển Việt Nam!
Đỗ Tuấn • 22:39 ngày 24/01/2019
Tuyển Việt Nam đã dừng bước ở trận tứ kết Asian Cup 2019 trước đối thủ mạnh hơn hẳn về đẳng là Nhật Bản. Nhưng màn thể hiện của các học trò ông Park Hang Seo đã khiến tất cả CĐV TP.HCM và cả nước phải tự hào.
    Trưa 24/1, không khí trận tứ kết đã len lỏi khắp các đường phố TP.HCM. Cờ, băng rôn và các dụng cụ dùng để cổ động bóng đá đã được bày bán khắp các tuyến đường chính. Do khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đang chuẩn bị cho đường hoa, nên 5 màn hình lớn đã chuyển sang lắp đặt trên đường Lê Duẩn nhằm giúp các CĐV TP.HCM có thể “tiếp lửa từ xa” cho thầy trò ông Park Hang Seo. Trong khi đó, hầu hết các quán xá ở Sài thành đều lắp đặt các màn hình lớn để phục vụ thực khách xem bóng đá…

    Khi trận đấu diễn ra, có cảm giác đường phố TP.HCM như vắng vẻ hơn, nhưng khu vực NVH Thanh Niên và trục đường Lê Duẩn lại đông kín fan bóng đá. Không khí háo hức xen lẫn chút hồi hộp mong chờ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm nên điều bất ngờ hiện hữu trên từng gương mặt những người yêu bóng đá Việt! 

    Sự buồn bã của các khán giả khi Nhật Bản có bàn mở tỷ số ở phút 24 - Ảnh: PT

    Nhưng sau đó đã vỡ oà vui sướng khi trọng tài không công nhận bàn thắng nhờ công nghệ VAR - Ảnh: PT

    Phút 24, lúc đội tuyển Nhật Bản có bàn thắng từ cú đá phạt góc và sau đó trọng tài đã không công nhận bàn thắng với sự hỗ trợ từ công nghệ VAR, các khán giả TP.HCM đã vỡ oà vì vui sướng. Nguyễn Hưng – một khán giả đã ôm lấy người viết gào lên: “Trước đây tui ghét và không hề ủng hộ công nghệ VAR, nhưng giờ tôi phải thay đổi suy nghĩ này. VAR muôn năm!”.

    Sau đó, liên tiếp những pha phối hợp tấn công của các chàng trai áo đỏ khiến hàng triệu khán giả phải liên tục bật lên phấn khích xen lẫn cả sự tự hào. Chưa bao giờ mà tuyển Việt Nam lại có thể thi đấu ngang ngửa, thậm chí dồn ép “lão đại” của bóng đá châu Á như lúc này, nên không sướng sao được.

    Niềm vui không kéo dài lâu khi tuyển Việt Nam bị dẫn trước 0-1 bằng quả đá phạt đền ở phút 56, và điều đó cũng đến bằng công nghệ VAR. Tuy nhiên, các CĐV vẫn tiếp sức không ngừng nghỉ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Những pha dồn ép liên tục về phía khung thành đối thủ của các chàng trai áo đỏ khiến tất cả nhiều lần tưởng như vỡ oà để rồi lại tiếc nuối.

    Nỗi buồn của các tuyển thủ khi tuyển Việt Nam bị ghi bàn ở phút 56 - Ảnh: PT

    Dẫu tiếc nuối khi tuyển Việt Nam đã dừng bước ở Asian Cup, nhưng người hâm mộ rất tự hào về các chàng trai áo đỏ: Ảnh: PT

    Cuối cùng, tuyển Việt Nam đã không thể làm nên điều bất ngờ khi thua tuyển Nhật Bản với tỷ số sít sao 0-1, cơ hội xuống đường mừng chiến thắng của các CĐV Việt Nam đã không thể diễn ra. Tuy nhiên, các fan bóng đá Việt Nam lại không hề thấy buồn về trận thua này của đội nhà. Ngược lại, hầu hết đều tự hào với màn thể hiện cực kỳ ấn tượng của các học trò HLV Park Hang Seo trước đối thủ hơn hẳn trình độ và đẳng cấp. 

    Một sự tiếc nuối ngọt ngào!

    Việt Nam 0-1 Nhật Bản
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội