Tối ngày 9/6, tức là chỉ 1 ngày trước trận đấu chính thức với ĐT Việt Nam, Malaysia mới có buổi tập công khai lực lượng. Xuyên suốt thời gian trước đó, HLV Peter Cklamovski ém quân, không cho truyền thông từ trong và ngoài nước biết được nhất cử nhất động về ĐT Malaysia. Thực tế, tất cả những gì mà người hâm mộ nắm được chỉ dừng lại ở việc “Những chú Hổ Mã Lai” tạm thời đăng ký 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Và 17 trong tổng số 30 cái tên được chọn lựa là Mã kiều và ngoại binh nhập tịch có đẳng cấp.
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Peter Cklamovski của Malaysia khẳng định việc giữ bí mật về lực lượng, đấu pháp là điều rất cần thiết. Đặc biệt khi Malaysia đang chịu áp lực phải chấm dứt chuỗi hơn 10 năm không thắng được Việt Nam. Bên cạnh đó, việc đội tuyển này được đầu tư lực lượng hùng hậu cũng tạo thêm sức ép phải chiến thắng cho ông Peter Cklamovski và các cộng sự.
Sau cùng ở buổi tập chính thức, Malaysia cũng trình làng dàn ngôi sao mà họ mới sở hữu trong tay. Ấn tượng đầu tiên đến từ giới truyền thông là hình thể lực lưỡng của những tân bình như Facundo Garces (cao 1m88), Rodrigo Holgado (cao 1m80), Joao Figueiredo (cao 1m80), Jon Irazabal (cao 1m87). Trong số này, có tới 3 cầu thủ được định giá hơn 1 triệu euro, con số hiếm thấy tại Đông Nam Á. Sự góp mặt của nhóm cầu này hứa hẹn sẽ nâng tầm sức mạnh đội hình Malaysia, đặc biệt ở khả năng tấn công.
Không chỉ tạo ấn tượng về thể hình, tâm thế tự tin khi từng cọ xát ở môi trường bóng đá đỉnh cao thuộc Nam Mỹ và Tây Ban Nha từ các tuyển thủ Mã kiều có tổ tiên là người Malaysia cũng đem đến không ít lo lắng cho người hâm mộ Việt Nam. Kỹ thuật, sự ngẫu hứng cùng tốc độ, khả năng tranh chấp đã và đang hiện diện nơi cá nhân các cầu thủ Malaysia. Và đúng như HLV Peter Cklamovski hùng hồn tuyên bố, nếu các cầu thủ mà ông có trong tay có thể kết nối với nhau bằng tinh thần đoàn kết, Malaysia có thể tạo nên sức mạnh không ai cản nổi.
Bài học Việt Nam thua liên tiếp 3 trận trước một Indonesia lột xác từ chính sách nhập tịch cách đây 1 năm về trước hẳn nhiên vẫn ám ảnh giới mộ điệu. Và hiển nhiên, người hâm mộ chờ đợi HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam thể hiện bản lĩnh, tạo được lối chơi thuyết phục để có được chiến thắng tại “chảo lửa” Bukit Jalil, trước một phiên bản mới khó chịu hơn nhiều lần so với những lần so tài trong quá khứ.
Được biết trước khi trận đấu diễn ra, HLV Peter Cklamovski sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ. Trong khi đó, lực lượng mà ĐT Việt Nam mang sang Malaysia đã tròn trịa con số 23.