Trận hòa lịch sử 1-1 trước UAE đưa Thái Lan lần đầu tiên sau 47 năm vượt qua vòng bảng Asian Cup. Nhưng kết quả ấy không chỉ đánh đổi bằng mồ hôi mà còn cả bằng máu. Cụ thể trung vệ Mika Chunuonsee của họ đã bị rách bờ mi mắt phải sau pha va chạm với cầu thủ UAE. Anh buộc phải rời sân ở phút thứ 31 vì chấn thương đã nghiêm trọng hơn.
Các đồng đội của Chunuonsee sau đó đã cố gắng hết sức và có bàn gỡ hòa do công của Thitipan Puangchan. Hơn 45 phút sau đó, hàng thủ của Thái Lan đã chơi bằng 200% quyết tâm và sức lực để bảo vệ bằng được tỷ số 1-1 trước UAE. Sau trận hòa giúp đội nhà đi tiếp, Chunuonsee đã “khoe” chấn thương của mình trên mạng xã hội Twitter. “Đau một chút nhưng tự hào”, trung vệ của Thái Lan chia sẻ.
Trung vệ Thái Lan chia sẻ ảnh bị chấn thương
Thái Lan trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á vượt qua vòng bảng. Hai đội cùng khu vực là Philippines và Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu lọt vào nhóm 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Liên quan đến Thái Lan, “Bầy voi chiến” sẽ gặp Hàn Quốc hoặc Trung Quốc ở vòng 1/8.