Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Đừng để màn trình diễn trước Nhật Bản lãng phí
Hải Đăng • 21:28 ngày 15/01/2024
Hôm qua và hôm nay, đã có rất nhiều lời ca tụng màn trình của Việt Nam trước Nhật Bản. Nhưng mọi thứ chẳng là gì, nếu thầy trò HLV Troussier để thua trong hai trận còn lại của bảng D.

    Cái gì thế này, Việt Nam đang ăn Nhật à? Có phải không đó?… Rất nhiều sự ngạc nhiên đã xâm chiếm sau cú đánh đầu vẽ nên “cầu vồng” tuyệt đẹp vào lưới Nhật Bản. Nếu bàn gỡ hoà chỉ dừng lại ở cảm xúc ngạc nhiên thì tuyệt phẩm nâng tỷ số lên 2-1 như “dưới đất chui lên” của Tuấn Hải đã khiến nhiều người bị… sốc. 

    Quả thật những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ, thầy trò HLV Troussier lại có thể dẫn trước ứng viên vô địch, đội bóng mà trước đó đã thắng như chẻ tre, đã biến các đối thủ thành “nạn nhân” với việc tạo ra cơn mưa bàn thắng. “Người anh em” Thái Lan hẳn đã thấm đòn bởi sự “hành hạ” của Minamino và các đồng đội thật quá kinh hoàng. 

    Đình Bắc và các đồng đội đã gây ấn tượng mạnh ở trận gặp Nhật Bản

    Đặt lên bàn cân, Việt Nam hoàn toàn lép vé trước Nhật Bản. Chính sự chênh lệnh đẳng cấp ấy mà nhiều người cho rằng, HLV Troussier đã có những phát biểu tự tin thái quá trước giờ G. Nói chung, chuyện ghi bàn vào lưới Nhật Bản được đặt trong trạng thái vô vọng. Vậy mà, chúng ta đã được sống trong cảm xúc hạnh phúc, hãnh diện sau những phút giây bùng nổ của đội tuyển.

    Dám tin, sau trận chiến với người Nhật, sẽ có rất nhiều trái tim lạc lối sẽ trở lại với thầy trò Troussier. Thật ra, bóng đá đôi khi như tình yêu vậy, cái cảm giác không tin, không thương rồi lại yêu và nhớ khiến cho cuộc sống trở nên ngọt ngào. Không ai có tội, chỉ là chưa đi chung đường và chung đôi mà thôi. 

    Tối 14/1, HLV Troussier đã chứng minh, những lời ông nói không hề sáo rỗng. Đấy là bằng chứng để biện giải cho lý do, tại sao người Nhật lại dành sự tôn trọng cho “cố nhân” đến vậy. Đương nhiên, chúng ta chờ những nước cờ, những con tính tiếp theo của ông Troussier và các cộng sự. Hai bàn thắng vào lưới Nhật Bản cùng một thế trận chấp nhận được như những giọt mưa tưới lên thớ đắt cằn. Nhưng sự mát lành hay nụ cười ấy sẽ vụt tắt nếu “Nhưng chiến binh rồng vàng” lại phải sắm vai kẻ chiến bại.

    Màn trình diễn đầy hứng khởi trước Nhật Bản rõ ràng đã vẽ ra một con đường để Việt Nam bước tiếp. Sau ngày hôm nay, chúng ta mọi thứ sẽ tạm gác niềm vui ấy, bởi phía trước Việt Nam vẫn còn hai chướng ngại vật mang tên Indonesia và Iraq.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội