Việc rạn xương mác và đứt dây chằng cổ chân khiến tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh không thể đồng hành cùng tuyển Việt Nam tại AFF Cup lần này, đây là tiếc nuối rất lớn cho chàng tiền vệ đang khoác áo đội bóng xứ Nghệ và cho cả tuyển Việt Nam. Mới đây, Xuân Mạnh đã trải qua ca phẫu thuật tại Singapore và hiện đang tập hồi phục theo phác đồ điều trị của bác sĩ ở trung tâm PVF, Hà Nội.
Xuân Mạnh cho biết, chiều nay anh sẽ cắt chỉ vết mổ, nhưng hiện vẫn phải di chuyển bằng nạng và luôn nẹp cố định cổ chân. Thế nên, dù rất muốn đến sân Mỹ Đình xem trận chung kết lượt về Việt Nam – Malaysia, nhưng sợ đi đứng bất tiện nên Mạnh cũng ngại. Bên cạnh đó, còn một lý do: “Hiện vé trận chung kết này hiếm hoi quá, em đang xin Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức một vé, nhưng không biết anh em có vé không nữa. Nếu không chắc đành ngồi xem đội nhà qua truyền hình vậy”.
Xuân Mạnh (2) trong đội hình U23 Việt Nam
Nhận xét về trận chung kết lượt đi, tuyển thủ trẻ này cho biết: “Malaysia đá rất khó chịu, thậm chí họ là đội mạnh nhất trong các đối thủ của chúng ta ở giải lần này. Tuy nhiên, trận lượt đi vừa rồi trước sức ép của hơn 80 ngàn khán giả và đội chủ nhà, nhưng tuyển Việt Nam có được trận hoà 2-2 là quá tuyệt. Phải thừa nhận, chúng ta đã khá may mắn khi dẫn trước họ 2 bàn, nếu không chắc sẽ… mệt lắm. Hơi tiếc là Hà Đức Chinh đã không tận dụng được cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0”.
Chia sẻ với người đồng đội Hà Đức Chinh trước “gạch đá” của dư luận, Xuân Mạnh đã bày tỏ: “Thực tế trận đấu ấy Chinh đã rất tốt khi di chuyển và lôi kéo đối phương, chỉ có điều cậu ấy dứt điểm chưa tốt lắm. Tuy nhiên, chỉ vì một tiền đạo không ghi bàn thành công mà phải nhận sự chỉ trích nặng nề từ dư luận thì bất công cho Chinh quá”.
Xuân Mạnh đang mong nhìn thấy các đồng đội lên ngôi ở trận chung kết lượt về
Nhận định về trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Xuân Mạnh cho biết: “Về chơi trên sân nhà Mỹ Đình là một lợi thế, nhưng thực tế đấy cũng là sức ép không nhỏ. Như em đã nói, Malaysia rất mạnh và cơ hội hiện vẫn đang là 55-50 cho cả hai đội. Vì thế tuyển Việt Nam sẽ phải rất cẩn trọng, đặc biệt là cần lưu ý tiền vệ Mohamadou Sumareh (số 13) của Malaysia, anh này chơi rất hay và nguy hiểm.
Tuy nhiên, em vẫn đầy niềm tin ĐT Việt Nam sẽ lên ngôi sau 90 phút thi đấu và mong được thấy các đồng đội giơ cao cúp vô địch trên sân Mỹ Đình. Mong lắm!”.