Bóng Đá Plus trên MXH

Trần Đình Hoàng (SLNA), người đi tìm giấc mơ
Đỗ Tuấn • 10:06 ngày 18/03/2016
Ở SLNA, cái tên Trần Đình Hoàng không quá nổi trội và sự nghiệp của anh ở các đội tuyển cũng khá lận đận. Thế nhưng, như một con ong thợ chăm chỉ vượt qua nhiều khó khăn, giờ đây anh lại có cơ hội khẳng định mình ở ĐT Việt Nam.
    Đình Hoàng đã chia sẻ rằng, anh nhớ mãi ngày nhận quyết định bị loại khỏi ĐT Việt Nam ngay trước thềm AFF Suzuki Cup 2014 vì đó là lần đầu được triệu tập, lại được khá nhiều lời ngợi khen và nhận định tốt từ giới truyền thông, thế nên khi nhận quyết định bị loại ngay trước giải đấu lớn của khu vực, chàng cầu thủ trẻ xứ Nghệ rất buồn.

    “Bản thân tôi luôn khát khao được một lần góp mặt ở AFF Suzuki Cup. Thế nên phải chia tay ĐTQG sau một thời gian dài tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, đấy là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng, cố gắng không ngừng để tìm những cơ hội cho mình”, Đình Hoàng chia sẻ.

    Loại Đình Hoàng trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, nhưng HLV Toshiya Miura vẫn luôn lưu tâm đến cậu học trò. Vì thế ở các trận đấu vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan và Iraq hồi tháng 10 năm ngoái, Đình Hoàng tiếp tục được ông thầy người Nhật gọi trở lại. 

    Nhận xét về cậu học trò, HLV Ngô Quang Trường của SLNA cho biết: “Đình Hoàng là cầu thủ đầy nhiệt huyết. Thời gian qua, đội bóng của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì lực lượng còn khá non trẻ thì Đình Hoàng là một trong những người truyền lửa tinh thần rất lớn cho các đồng đội. Bên cạnh đấy, chuyên môn của Hoàng ngày càng ổn khiến tôi rất an tâm”.


    Tối 16/3 vừa qua ở trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Hà Nội T&T, khán giả đã được nhìn thấy Trần Đình Hoàng chơi rất ấn tượng bên hành lang phải. Không chỉ chắc chắn trong việc phòng thủ, hậu vệ này còn rất tích cực lên tham gia tấn công. Đặc biệt, lối đá của Đình Hoàng được nhận định rất phù hợp với lối chơi bóng nhỏ mà HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng cho đội. 

    Bản thân Trần Đình Hoàng đã tâm sự rất thật: “Khi nhận được thông báo gọi tập trung lần này, tôi vui lắm. Càng vui hơn khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng huấn luyện, điều đó sẽ khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có đôi chút áp lực, bởi nếu chơi không tốt sẽ phụ lòng tin của BHL. Tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa”. 

    Ngoài lý do kể trên, Đình Hoàng còn bổ sung: “Tôi luôn khát khao một lần được tham dự AFF Suzuki Cup và đang rất cố gắng để ước mơ ấy của mình thành hiện thực”.

    Lời chia sẻ của Đình Hoàng khiến tôi cảm thấy vui, bởi dù không quá nổi tiếng như những đồng nghiệp khác ở đội tuyển, nhưng chàng hậu vệ trẻ của xứ Nghệ vẫn đang nỗ lực đi tìm cơ hội lẫn giấc mơ cho chính mình. Hy vọng sự cố gắng ấy của anh sẽ được đền đáp vào cuối năm nay, khi AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh.

    VÀI NÉT VỀ TRẦN ĐÌNH HOÀNG
    - Sinh ngày: 8/12/1991 tại Nghệ An
    - Từ 2003-2011: Tập năng khiếu bóng đá ở lò SLNA.
    - Từ 2011 - nay: Lên đội 1 SLNA.
    - Sự nghiệp quốc tế: Năm 2013 được gọi tập trung ở U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 27. 

    Được gọi tập trung ĐT Việt Nam từ năm 2014.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội