Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết: “Áp lực càng lớn, tôi càng hưng phấn”
Ngọc Anh (thực hiện) • 07:08 ngày 09/12/2014
Sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Malaysia ở trận bán kết lượt đi, Văn Quyết đã rất sung sướng và tiết lộ rằng, áp lực của số đông khán giả Malaysia lại chính là nguồn cảm hứng để anh thi đấu tốt hơn.
    P/V: Nhiều người đã không kìm được cảm xúc khi anh xé lưới Malaysia ở ngay chảo lửa Shah Alam. Anh nghĩ sao về điều này?
    - Nguyễn Văn Quyết: Trước tiên tôi xin cám ơn sự quan tâm của NHM cả nước trong suốt thời gian vừa qua. Quả thực tôi quá hạnh phúc và vui sướng khi có được bàn thắng vào lưới ĐT Malaysia. Thời khắc đó sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi.

    8 vạn khán giả chủ nhà liên tục hò hét ở Shah Alam thật là áp lực khủng khiếp?
    - Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Miura đã nói với chúng tôi rất nhiều về việc sẽ có hàng vạn khán giả Malaysia ngồi kín sân và đây là SVĐ có mái vòm nên âm thanh sẽ rất khủng khiếp. Với tôi thì việc thi đấu ở nơi mà có sự sôi động, náo nhiệt thì dù là sân đối phương hay sân nhà đều giống nhau cả. Thi đấu giữa biển người như vậy lại càng giúp tôi hưng phấn, tự tin trong các pha xử lý bóng chứ không hề có sự run sợ. Lúc đón đường chuyền của Hồng Quân, tôi đã nắn nót kỹ và có động tác qua người đối phương rồi mới dứt điểm vào góc xa. Tôi thấy mình rất “sung” khi bên cạnh là những âm thanh hỗn tạp.


    Những lần lên tuyển trước đây, vai trò của anh thường không rõ nét. Còn ở giải đấu này, anh chơi rất ấn tượng. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn tới sự lột xác của mình?
    - Nói lột xác thì hơi quá nhưng quả thật, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác sung như lúc này. Thoải mái về tinh thần và đặc biệt cách bố trí của HLV Miura giúp tôi như được giải phóng về cách chơi. Ông ấy cho tôi cầm bóng, di chuyển nhiều chứ không nhất thiết phải nhô cao trên hàng công vì thể hình của mình không thể đọ lại các trung vệ cao lớn của đối phương. Khi di chuyển rộng thì sẽ có nhiều “đất” để mình xử lý bóng. Tôi thấy mình tự tin lên nhiều.

    HLV Dollah Salleh từng nói anh là cầu thủ đáng sợ nhất của ĐT Việt Nam và phải bố trí người “bắt chết” anh. Điều đó có khiến anh lo sợ khi bước vào trận đấu?
    - Tôi có thói quen không để ý đối phương quan tâm đến mình như thế nào bởi như thế sẽ bị phân tâm. Tôi xác định phải thoải mái về tư tưởng và suy nghĩ thì mới có thể chơi bóng đúng phong độ của mình. Nếu cứ để ý xung quanh và lo sợ thì vừa làm lỡ nhịp tấn công, vừa thiếu quyết đoán trong các pha xử lý bóng.


    Dường như anh đang muốn xóa đi ký ức buồn ở 2 kỳ SEA Games 26, 27 và AFF Suzuki Cup 2012?
    - Tôi đã trải qua những kỷ niệm buồn với các đội tuyển và bây giờ cảm thấy đang ở độ chín của sự nghiệp. Năm nay, tôi có linh cảm ĐT Việt Nam sẽ làm nên điều diệu kỳ ở sân chơi AFF Suzuki Cup 2014 nên sẽ nỗ lực tối đa.

    Cám ơn anh về cuộc trao đổi này!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội