“Việt Nam luôn là đối thủ khó chịu mỗi khi được chơi trên sân nhà, nhưng đừng quên chúng tôi từng hạ gục họ trong quá khứ. Ở AFF Cup 2014, Malaysia đã để thua 1-2 trên sân nhà, nhưng sau đó đánh bại Việt Nam 4-2 tại Mỹ Đình”, thủ thành của Malaysia chia sẻ sau trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil tối ngày 11/12.
Malaysia đã có trận đấu đầy khó khăn dù được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của gần 9 vạn khán giả. Malaysia sớm bị dẫn trước với tỷ số 0-2 ngay đầu hiệp 1. Nhưng những nỗ lực của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sau đó giúp họ có 2 bàn thắng của Shahrul Saad và Safawi Rasid để quân bình tỷ số 2-2.
“Cầu thủ Việt Nam có tốc độ và rất khéo léo. Chúng tôi phải khắc chế được điều này trong trận chung kết chung kết lượt về sắp tới. Hy vọng nhân sự của đội sẽ không bị xáo trộn ở cuộc đối đầu sắp tới tại Mỹ Đình”, Farizal Marlias nói tiếp.
Farizal Marlias tuyên bố sẽ khiến Việt Nam ôm hận như AFF Cup 2014 - Ảnh: Minh Tuấn
Thủ thành của ĐT Malaysia cũng không quên cảnh báo các đồng đội cần phải chơi tập trung hơn và không được mắc sai lầm trong trận đấu vào tối 15/12. Anh nhấn mạnh: “Trận đấu ở Bukit Jalil là bài học cho toàn đội khi chúng tôi mắc nhiều sai lầm đáng tiếc. Nếu muốn có được chức vô địch ngay tại Việt Nam, toàn đội cần phải giữ sự tập trung cao độ trong mọi tình huống. Còn không, chúng tôi sẽ phải trả giá đắt”.
Với tỷ số hoà 2-2 ở lượt đi, ĐT Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế nhất định trong cuộc đua tranh ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, khi chỉ cần thắng hoặc có tỷ số hoà 0-0 hoặc 1-1. Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 15/12 tại Mỹ Đình.
Những đòn 'bẩn' Malaysia dùng để triệt hạ cầu thủ Việt Nam |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |