Bóng Đá Plus trên MXH

Thoáng buồn trong ngày vui
Khắc Sơn • 23:07 ngày 16/11/2018
Ngày ĐT Việt Nam hạ kình địch Malaysia thật đáng để vui nhưng đâu đó, nỗi buồn đã thấp thoáng đầu ngõ. Pháo sáng, án phạt đang lơ lửng trước mắt khiến ngày vui của bóng đá Việt Nam không được trọn vẹn.

    VFF kêu gọi. Truyền thông cảnh báo về hậu quả. Cầu thủ đăng đàn nhờ cậy người hâm mộ đồng hành với đội tuyển, không đốt pháo sáng để ảnh hưởng đến uy tín và cơ hội của bóng đá Việt Nam. Lực lượng hữu trách thì oằn mình làm việc cố gắng đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn. Nhưng rút cuộc, pháo sáng vẫn được kích hoạt trên sân Mỹ Đình. Đến 5 lần pháo sáng được kích hoạt dù sau đó, lực lượng an ninh đã nhanh chóng can thiệp.

    Đâu đó, một số người tỏ ra đắc thắng bởi đã đưa được pháo sáng vào sân và sau đó đốt trên khán đài. Với họ, nó thể hiện sự cao tay, chiến thắng và thỏa sở thích chẳng giống ai của mình. Họ tin rằng, khiến VFF chịu phạt đó là chiến thắng của cá nhân và thể hiện đẳng cấp của những người biết chơi, dám chơi.

    Pháo sáng vẫn xuất hiện
    Pháo sáng vẫn xuất hiện

    Đúng là để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài, BTC trận đấu tự đưa mình vào thế khó. Việc họ phản ứng nhanh, kịp thời có thể là tình tiết giảm nhẹ nhưng rõ ràng, rất khó để tránh được án phạt. Chỉ có điều, người ta đặt câu hỏi, khi cả cộng đồng kêu gọi sự chung tay, các cầu thủ mong mỏi nhận được sự chia sẻ thì có những người vẫn cảm thấy hào hứng vì đi ngược lại mong muốn chung của xã hội? Tại sao lại cảm thấy vui sướng khi cộng đồng của mình, đồng bào của mình cảm thấy phiền lòng.

    Chắc chắn, án phạt tiền mà VFF sẽ phải hứng chịu sẽ khiến cho nhiều ngàn đô la chảy ra khỏi biên giới. Có người tỏ ra vui vẻ khi buộc VFF mất tiền. Nhưng, tiền của VFF là tiền của người Việt Nam, nó đến từ tiền bán vé, tiền tài trợ, mồ hôi nước mắt các cầu thủ và thậm chí, từng đồng thuế của chúng ta. Vậy thì tại sao lại có những người ích kỷ đến mức cảm thấy vui khi chứng kiến những đồng tiền mà chúng ta phải vất vả có được phải tiêu tốn một cách lãng xẹt?

    Chúng ta không thể mạnh nếu không có được sự đoàn kết, hy sinh và trách nhiệm của mình. Nhưng, vấn đề ở đây không phải chỉ dừng lại ở thú vui dị biệt của một số người, mà có nguy cơ làm ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá Việt Nam, con người Việt Nam. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách nghiêm túc để đảm bảo rằng, nền bóng đá không bị tổn thất bởi những kẻ thích thể hiện cái tôi một cách ích kỷ và vô trách nhiệm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội