Hiểu được điều đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa ra hàng loạt nguyên tắc nhằm bảo vệ hình ảnh và bí mật về chuyên môn. ĐT Việt Nam đang có sức hút lớn với dư luận và giới truyền thông. Thậm chí, báo chí nước ngoài, nhất là của các quốc gia có đội bóng cùng bảng với ĐT Việt Nam, đang giăng lưới rada nhằm thu thập mọi tin tức về thầy trò HLV Park. Nhất cử, nhất động của ĐT Việt Nam đều có thể lên báo, lên hình. Từ thông tin trong phòng thay đồ đến cách tuyển quân, dụng quân và phát biểu của ông Park cũng như các học trò đều được thu lượm để tạo thành những sản phẩm truyền thông.
Đứng ở góc độ nào đó, việc ĐT Việt Nam được theo sát là một tín hiệu đáng mừng. Bạn chỉ được yêu khi bạn có giá trị. Nếu biết tận dụng tốt xu thế của truyền thông, thì đội tuyển nói riêng và nền bóng đá nói chung sẽ thu được nhiều mối lợi. Nhưng, đứng giữa sự bùng nổ về truyền thông từ chính thống đến mạng xã hội, ĐT Việt Nam cần được chăm sóc, thậm chí là bảo vệ, về mặt hình ảnh.
Nói cho cùng, cái gì quá cũng không tốt! Việc quá nhiều thông tin được đưa lên mặt báo có thể mang đến những hiệu ứng ngược, khiến các cầu thủ bị áp lực và cả những tác hại không thể đong đếm được. Vậy nên, đừng ngạc nhiên khi ông Park nay khó tính hơn, đưa ra nhiều yêu cầu hơn và đặt ra cả những quy chế về phát ngôn, hay cung cấp thông tin ra cộng đồng.
Bóng đá thành công nhờ cả một hệ thống trong dây chuyền khổng lồ. Nhưng, nếu một mắt xích bị hỏng thì đôi khi, dây chuyền ấy sẽ bị vô hiệu. Cũng vì điều này mà bất cứ đội bóng nào cũng phải quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu, bảo vệ bí mật phòng thay đồ cũng như bí mật chuyên môn và quy định một cách chi tiết vai trò, chức năng của từng thành viên với mục tiêu tối thượng là đội tuyển luôn có hình ảnh thật lung linh trong mắt NHM.