Cuộc đọ sức với Myanmar là trận giao hữu đầu tiên của Thái Lan trong hành trình chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup 2022.
Không hổ danh là nhà đương kim vô địch, đội bóng xứ Chùa vàng đã giành chiến thắng hủy diệt trước Myanmar dù không có đội hình mạnh nhất khi vắng một số hảo thủ, đặc biệt là Chanathip Songkrasin.
Ngay phút 12, Thái Lan đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ quả 11m của lão tướng Teerasil Dangda.
Đến phút 29, Ekanit tung cú sút chéo góc, buộc thủ môn Kyaw Zin Phyo phải đẩy bóng tạo cơ hội cho trung vệ Bordin Phala thực hiện pha đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.
Trước khi hiệp 1 khép lại, đoàn quân của ông Mano Polking tiếp tục gia tăng cách biệt sau pha đá phản của Nanda Kyaw (45') và cú dứt điểm của Sarach Yooyen (45+2').
Dẫn đến 4 bàn trong hiệp 1, Thái Lan tiếp tục nắng thế chủ động trong hiệp 2. Phút 58, Dangda thêm một lần nữa lập công để đào sâu khoảng cách.
Chiến thắng 6-0 được ấn định cho đội bóng xứ Chùa vàng bằng pha đá phản của Nyein Chan ở phút 6-0.
Trước một đối thủ có đẳng cấp vượt trội, Myanmar gần như không có cơ hội ăn bàn nào đáng kể.
Thất bại này như một chỉ dấu để cho thấy rằng, Myanmar không được đánh giá cao ở vòng bảng AFF Cup 2022 khi đội bóng này phải đối đầu với 2 đối thủ trên cơ hơn hoàn toàn là ĐT Việt Nam, Malaysia bên cạnh Singapore.