Bóng Đá Plus trên MXH

Phước Tứ, Tấn Tài và những cuộc chia ly trong nuối tiếc!
ĐAM SAN • 13:40 ngày 13/12/2014
AFF Suzuki Cup 2014 có thể là giải đấu cuối cùng của những cựu binh như trung vệ Phước Tứ và tiền vệ Tấn Tài. Ở tuổi 30, hai cầu thủ họ Lê này đã và sắp nói lời chia tay ĐTQG để cống hiến nốt phần còn lại của sự nghiệp cho CLB.
    6 NĂM, VẪN TRỌN MỘT CUỘC TÌNH
    Lê Phước Tứ, Lê Tấn Tài, Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương chính là những “công thần” từng giúp ĐT Việt Nam lên ngôi tại AFF Suzuki Cup 2008. Sáu năm trôi qua, dù các đồng niên kẻ treo giày người lận đận chơi bóng, thì họ vẫn là những cầu thủ có giá trị và luôn là lựa chọn số một của các nhà cầm quân tại ĐTQG.

    Với Phước Tứ, ngoài trận thua không tưởng trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 với Malaysia, chẳng ai có thể chê trách anh điều gì về chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu. Phước Tứ là một trong số ít cầu thủ được HLV Toshiya Miura bố trí thi đấu cả 5 năm trận (450 phút). Và thực tế, sự xuất sắc của trung vệ người Quảng Nam đã được ghi nhận với việc tờ Goal.com phiên bản tiếng Thái Lan bình chọn anh vào đội hình tiêu biểu cho đến vòng bán kết.

    Còn Tấn Tài, dù là đội trưởng nhưng chắc chắn, AFF Suzuki Cup lần này không phải là giải đấu của tiền vệ người Khánh Hòa. Ngoài trận đấu với Lào, Tấn Tài không có nhiều cơ hội để thể hiện. Thế nên, khi Việt Nam phải dừng chân ở bán kết thì trong anh vẫn còn đó sự nghẹn ngào lẫn nuối tiếc: “Đã lên tuyển, ai cũng muốn được ra sân và thể hiện. Tiếc lắm nhưng thôi, vì cái chung, vì chiến thắng của toàn đội, tôi luôn tôn trọng quyết định của HLV”.


    CHIA TAY ĐỂ TỐT HƠN CHO CẢ HAI
    Sau trận bán kết lượt về với Malaysia, Phước Tứ đã gặp HLV Toshiya Miura và các đồng đội để nói lời chia tay ĐTQG. Anh cho biết: “Tôi đã gặp thầy Miura để xin rút lui khỏi đội tuyển nhằm tập trung thi đấu cho CLB B.Bình Dương. Tôi thấy vui mừng vì ĐTQG đã được trẻ hóa và thực tế các em đủ sức thay thế lứa cầu thủ chúng tôi”.

    Vẫn biết, cuộc chia tay này sẽ đến nhưng những người yêu mến Phước Tứ sẽ không thoát khỏi cảm giác nuối tiếc, bởi ở tuổi 30, anh vẫn là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Nhưng đôi khi “cuộc tình” ấy không thể tiếp tục, bởi chính Phước Tứ cũng hiểu rằng, “sóng sau đè sóng trước” và vì đã đến lúc anh phải tập trung cống hiến cho đội bóng đất Thủ.

    Cùng sinh năm 1984 và là đồng đội ở B.BD, Lê Tấn Tài cũng để lại những sự tiếc nuối, nếu anh nói lời giã từ ĐTQG. Hôm qua, trao đổi với chúng tôi, Tấn Tài nói rằng: “Bây giờ, tôi chưa thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc chữa lành chấn thương đã dính trong trận bán kết với Malaysia. Một tháng ở nhà, có lẽ tôi sẽ có những quyết định riêng. Thú thật, thâm tâm tôi vẫn muốn cống hiến cho ĐTQG, tôi chưa bao giờ hết nhiệt huyết nhưng điều đó phải cân nhắc bởi nó còn phụ thuộc vào phong độ từng thời điểm. Đương nhiên, tôi cũng phải nghĩ cho CLB và để những cầu thủ trẻ đã chơi tốt ở giải đấu vừa qua có cơ hội thể hiện”.

    Nghe giọng chủ nhân của danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2005, 2006 và Quả bóng bạc 2012, chúng tôi linh cảm, rồi đây Tấn Tài sẽ theo chân Phước Tứ. Đấy thực sự là lựa chọn khó khăn của Phước Tứ và Tấn Tài, nhưng dù đó có là cuộc tình dở dang, hay thế nào đi nữa, thì tất cả luôn ghi nhận công lao của các anh đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam những năm qua!

    Công Vinh cưới vợ rồi mới tính!
    Ở tuổi 29, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết, anh vẫn chưa tính đến chuyện chia tay ĐTQG. Trước mắt, ngày 27/12 tới, chân sút số một của ĐT Việt Nam sẽ tổ chức lễ cưới với ca sỹ Thủy Tiên tại Kiên Giang, sau đó lên tập trung cùng CLB B.Bình Dương. Sau đó, anh mới tính tiếp!

    TẤN TÀI CÓ THỂ LỠ TRẬN SIÊU CÚP QG
    Chấn thương ở mắt cá chân khiến Lê Tấn Tài phải sớm rời sân ở phút 50 trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia vừa qua. Theo các chẩn đoán ban đầu, tiền vệ này cần khoảng 1 tháng dưỡng thương mới có  thể thi đấu trở lại. Như vậy, Tấn Tài nhiều khả năng sẽ không có mặt trong đội hình B.Bình Dương ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2014 với Hải Phòng vào ngày 27/12 tới.

    CHUYÊN GIA BÓNG ĐÁ ĐẶNG GIA MẪN:
     “Xin đừng xát muối...”


    “Bạn buồn, tôi cũng buồn! Thậm chí tôi còn buồn hơn bạn, nhưng mong rằng người hâm mộ đừng vì thế mà buông ra những lời dễ dãi khiến người khác đau lòng. Đội tuyển đang mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui, bây giờ họ đem lại nỗi thất vọng. Tôi không kỳ vọng lớn lao về họ nên tôi đỡ đau khổ hơn chăng?... Xét cho cùng bóng đá chỉ là trò chơi, giúp chúng ta giải trí. Và sự thật thì bóng đá đã làm cho cuộc sống của chúng ta bớt tẻ nhạt hơn…”, chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn cho biết.

    TRỢ LÝ NGÔN NGỮ PHẠM TRƯỜNG MINH: 
    “Đừng cố ngăn những giọt nước mắt”
    “Tôi tự hào được làm việc với những HLV tuy không mang dòng máu Việt nhưng luôn dành hết tâm huyết… Tôi tự hào được sát cánh cùng những người con xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Thắng-vui, thua-buồn… Hãy cứ buồn, cứ khóc, đừng cố ngăn những giọt nước mắt. Để rồi khi cảm thấy sẵn sàng, hãy đứng lên chung tay xây đắp cho nền bóng đá phát triển hơn", trợ lý ngôn ngữ Phạm Trường Minh của HLV Toshiya Miura viết trên trang cá nhân.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội