Chiều ngày 30/11, ĐT Philippines đã có buổi tập thứ 2 trên sân Panaad để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với ĐT Việt Nam. Nhưng cũng giống như chiều ngày 29/11, HLV Sven-Goran Eriksson đã bố trí lực lượng an ninh chặn cổng không cho truyền thông vào tác nghiệp
Để cảnh giác các phóng viên đến từ Việt Nam, người đàn ông phụ trách an ninh mặc áo trắng còn cầm theo cả bộ đàm để có thể liên lạc với các đồng nghiệp đứng chặn ở các cửa ra vào quanh sân Panaad
Được biết, đây là buổi tập "chui" của đội chủ nhà. Bởi theo quy định của BTC, các đội bóng dù là chủ nhà hay đội khách chỉ có thể được tập 1 buổi duy nhất làm quen sân thi đấu trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, đây đã là buổi tập thứ 2 của đội quân HLV Eriksson tại sân Panaad
Không thể tìm cách để vào sân tác nghiệp, các phóng viên đến từ Việt Nam đành chấp nhận đứng la liệt ở bên ngoài cổng
"Cấm cửa" phóng viên Việt Nam, nhưng HLV Eriksson lại tỏ ra khá thoải mái với NHM và truyền thông quê nhà. Trong ảnh là nhóm CĐV của Philippines vừa bước ra từ trong sân khi buổi tập của đội nhà đang diễn ra
Theo chia sẻ của nữ nhân viên Liên đoàn bóng đá Philippines, đây là buổi tập kín của đội chủ nhà. Hôm nay 1/12, truyền thông sẽ được tác nghiệp trong khoảng 15 phút buổi tập của Philippines tại sân Panaad
Nhân viên an ninh được bố trí khắp sân. Khi thấy phóng viên Việt Nam đến gần, ngay lập tức họ tìm cách ngăn cản
Thậm chí, để có thể yên tâm hơn, lực lượng an ninh còn lấy xe máy đi vòng quanh sân để quan sát