Ngay sau khi trở lại với chiếc ghế HLV trưởng ĐT Indonesia, ông Riedl đã đề nghị lãnh đạo LĐBĐ nước này tổ chức trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam. Nhiều người bảo, ông Riedl muốn về nơi mà bản thân nhận là quê hương thứ hai. Tại Việt Nam lúc này, ông vẫn còn rất nhiều bạn bè, đặc biệt là những học trò cũ vốn đang nắm các đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Không thể phủ nhận tình cảm mà ông Riedl dành cho bóng đá Việt Nam cũng như mảnh đất mà ông nhận là quê hương. Nhưng, còn một dụng ý khác khi HLV này chọn Việt Nam là điểm đến của quá trình giải mã sức mạnh của đội bóng.
Không nói thì ai cũng biết, trở lại với ĐT Indonesia sau nhiều lần “tan hợp, hợp tan”, ông Riedl nuôi mộng phải có được chức vô địch, hoặc chí ít là có vé đến trận chung kết. Muốn vậy, đội bóng mà ông dẫn dắt phải có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Họ phải được thi đấu với những đối thủ mạnh để hoàn thiện kỹ chiến thuật. Và thêm nữa, đội bóng này phải hiểu được những đội thủ mà mình sẽ phải vượt qua trên hành trình ôm mộng vô địch tại AFF Suzuki Cup.
Chọn “về nhà”, ông Riedl sẽ có thêm hiểu biết về ĐT Việt Nam, một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nếu có được màn trình diễn cùng kết quả tốt trong hai trận đấu này, ông Riedl có thể hoàn toàn an tâm bước vào AFF Suzuki Cup 2016. Và ngược lại, nếu đội bóng của ông phát hiện ra hạn chế thì vẫn có thời gian để khắc phục, hoàn thiện.
Kể từ khi dẫn dắt ĐT Indonesia, ông Riedl nhiều lần đã trở lại Việt Nam. ĐT Việt Nam cũng thường xuyên chọn ĐT Indonesia làm đối tượng thi đấu giao hữu. Nhưng trong bối cảnh này thì khác bởi nếu ĐT Indonesia không có được thành tích tốt tại AFF Suzuki Cup sắp tới, thì cái ghế ông Riedl sẽ bị lung lay.