Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Thái Lan vs Indonesia, 18h30 ngày 17/11: Dưới bóng bầy voi
ĐỨC NGUYỄN • 06:54 ngày 17/11/2018
Indonesia đang run rẩy trước chuyến làm khách tại sân Rajamangala. Khi cả tâm lẫn thế chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến thì đội bóng của HLV Bima Sakti khó làm nên chuyện trước Thái Lan.
    Những gì Indonesia đang thể hiện là vô cùng thất vọng. Ở lượt trận thứ hai, nếu Timor Leste có thể lực tốt hơn, biết chắt chiu cơ hội hơn thì sân Bung Karno có thể là nơi chứng kiến thất bại thứ hai của Indonesia ở giải đấu lần này. 

    Dù sau đó thắng Timor Leste 3-1, nhưng “con sóng” chỉ trích nhằm vào ĐT Indonesia vẫn cao vút. Thậm chí, HLV Bima Sakti còn bị yêu cầu từ chức sau những màn trình diễn kém thuyết phục của đội nhà trước Singapore (thua 0-1) và cả đội láng giếng Timor Leste, vốn đã thua 0-7 trước Thái Lan. Chắc chắn, Bima Sakti cần có những thay đổi cả về chiến thuật lẫn nhân sự. Dĩ nhiên, điều đầu tiên cựu danh thủ này phải làm là nâng cao hệ số an toàn của hàng phòng ngự Indonesia.

    Nhân vật cần được “chăm sóc” đặc biệt bên phía Thái Lan không ai khác là Adisak, người đã ghi 6 trong tổng số 7 bàn thắng của đội bóng Chùa vàng vào lưới Timor Leste. Chân sút 27 tuổi này quá toàn năng khi anh có thể dứt điểm cả bằng chân lẫn đầu. Trung vệ đội trưởng Hansamu của Indonesia là người có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ “bắt chết” Adisak. Vấn đề nằm ở chỗ, “khóa” được Adisak thì HLV Bima Sakti vẫn còn những mối lo thường trực khi đối phương còn rất nhiều mũi tấn công khác.


    Các phương án tấn công của Thái Lan còn có thể đến từ Nurul, Mongkol và Sanrawat - những người đủ khả năng quyết định số phận trận đấu bằng cách áp sát rồi tung ra những cú đá có tầm sát thương cao. Một câu hỏi được đặt ra cho HLV Bima Sakti là liệu ông có dám sử dụng những quân bài có xu hướng tấn công để đối chọi với hàng tiền vệ rất mạnh của đội chủ nhà hay không?

    Ở trận đấu với Timor Leste, sự xuất hiện của Riko cùng Lilipaly giúp Indonesia thay đổi cục diện. Nhưng thực tế, Indonesia dưới triều đại mới chưa bao giờ là đội bóng khoa học trong việc dựng xe bus trước khung thành. Trước một Thái Lan có hàng tấn công hủy diệt, sẽ càng sai lầm nếu họ chơi kiểu “chịu đấm ăn xôi”.

    Rõ ràng, người Thái đang rung đùi chờ đối thủ đến. Bên kia chiến tuyến, bóng chưa lăn nhưng người ta có cảm giác thầy trò HLV Bima Sakti đang run rẩy. Vì thế, nếu đội bóng xứ vạn đảo gục ngã trước Bầy voi chiến thì đấy không phải là điều bất ngờ.

    ĐẶC BIỆT
    ĐT Thái Lan: Siwarak; Philip, Chalermpong,  Pokkhao, Korrakot; Thitipan, Tanaboon; Nurul,  Mongkol, Sanrawat; Adisak. 
    ĐT Indonesia: Andritany; Alfath, Hansamu, Fachruddin, Kavwan; Hargianto, Evan Dimas, Andrik, Lilipaly, Riko; Beto.

    DỰ ĐOÁN: 3-0
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội