Trong lần gặp gỡ với chúng tôi sau trận đấu FLC.TH gặp Sanna.KH ở vòng 26, Xuân Hưng gặng hỏi với sự sốt ruột: “Anh đã biết thông tin gì về danh sách tập trung đội tuyển chưa?”, Rồi, trung vệ trẻ này tự trả lời: “Tôi cũng không biết mình có được triệu tập không nữa”. Qua cách nói chuyện của Xuân Hưng, có thể cảm nhận rõ sự khát khao mong đợi cơ hội được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam của trung vệ 22 tuổi này.
Và cuối cùng giấc mơ được 1 lần khoác áo đội tuyển của Xuân Hưng đã thành hiện thực. Trung vệ xứ Thanh là một trong 3 cầu thủ của FLC.TH nằm trong kế hoạch của thầy Park chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục.
Đây được xem là phần thưởng xứng đáng sau rất nhiều nỗ lực mà Xuân Hưng đã thể hiện suốt mùa giải vừa qua. Cần biết, trước khi hoàn thành giấc mơ lên đội tuyển, Hưng “béo” đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn khi dính chấn thương đứt dây chằng gối ở mùa 2016.
Phải mất 1 năm mới được quay trở lại sân cỏ, nhưng từ vị thế của một cầu thủ trẻ tiềm năng, Xuân Hưng phải vật lộn để đi tìm vị trí chính thức trong màu áo của FLC.TH ở mùa giải 2018. Thế nên, khi đã chạm đến khát vọng bấy lâu nay mà bản thân hằng khao khát, trung vệ 22 tuổi không ngần ngại quả quyết: “Tôi sẽ cố gắng nỗ lực để thể hiện khả năng trong lần lên tuyển này. Để chứng minh mình lên tuyển không chỉ là... cho vui!”.