Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép: Đêm không ngủ ở Mỹ Đình
Ngọc Anh • 08:16 ngày 16/12/2018
Sân Mỹ Đình đã thêm một lần nữa chứng kiến giây phút lịch sử của bóng đá Việt Nam khi lần thứ 2 ĐT Việt Nam đăng quang AFF Suzuki Cup. Nhưng khác với 2008, năm nay, cảm xúc của NHM đong đầy, hứng khởi hơn khi thầy trò HLV Park Hang Seo đăng quang quá thuyết phục.
    Cơn đau tim từ.. Anh Đức
    Khi HLV Park Hang Seo quyết định xếp Hùng Dũng chứ không phải Đức Huy đá ngay từ đầu, hợp cùng Huy Hùng ở tuyến giữa, rất nhiều người đã dự đoán nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cho ĐT Việt Nam đánh phủ đầu đối thủ. Và bàn thắng đến từ khá sớm của Anh Đức đã vô tình châm ngòi cho bữa tiệc cảm xúc của sự gay cấn, bùng nổ với khán giả. 

    Từ giữa trưa ngày hôm qua, dòng người đã đổ về Mỹ Đình với cờ, trống, kèn với những khuôn mặt đầy tự hào nhưng họ vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, gay cấn. “Tôi xem trận hòa 2-2 ở lượt đi mà thót tim quá nên dù phải đi mua vé chợ đen với mức giá tới 15 triệu đồng/cặp vé thì vẫn hài lòng để chấp nhận được sống và hồi hộp cùng đội tuyển”, anh Nguyễn Văn Quân (phố Hàng Cân - Hà Nội) chia sẻ trước khi vào sân Mỹ Đình.

    Chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để được sống trong cảm giác âu lo, sốt ruột là tâm lý chung của hàng vạn khán giả. Và điều tuyệt vời hơn, dù nhiều người phải tìm đến vé “chợ đen” với mức giá cắt cổ nhưng các khán đài ở sân Mỹ Đình vẫn được nêm chặt NHM. “Đây là trận đấu lịch sử nên không thể bỏ qua được. Anh Đức ghi bàn thì vui đấy nhưng cảm giác những phút còn lại của trận đấu quá căng thẳng, gay cấn, bóng đá quả là tuyệt vời khi đem lại những phút giây cảm xúc như vậy”. Quả thật, bàn thắng sớm của Anh Đức đã trở thành chất xúc tác tuyệt vời để tăng gia vị cho bữa tiệc cảm xúc tối qua. 

    ĐT Việt Nam đã đứng vững ở chảo lửa Bukit Jalil và khi về Mỹ Đình càng chơi sung sức hơn. Tinh thần và ý chí của các tuyển thủ quá tuyệt vời. Nhìn các cầu thủ trẻ xử lý bóng trước áp lực khủng khiếp mà tôi quá vui sướng và tự hào”, chị Nguyễn Thị Lan (phố Lương Đình Của - Hà Nội) chia sẻ khi thấy ĐT Việt Nam chơi chững chạc trước sức ép khủng khiếp của đội khách.


    Đêm không ngủ
    Từ chỗ dâng trào cảm xúc khi Anh Đức mở tỷ số cho đến sự thót tim khi Malaysia ép sân, các cầu trường ở Mỹ Đình đã vỡ oà cảm xúc lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Từ trên khắp các khán đài, NHM đều cố gắng nán lại sân để chia vui với toàn đội. Những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam” cứ thế được cất lên từ 4 mặt khán đài với sự tự hào cao độ. Đáp lại sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả, các cầu thủ cùng các thành viên BHL đã chạy khắp sân, vỗ tay, nở nụ cười thật tươi như lời tri ân với các “cầu thủ thứ 12”. “Tôi rất cảm kích khi được chơi bóng ở sân đấu đầy ắp khán giả như thế này. 

    Thực sự lúc này cảm xúc quá hạnh phúc và tôi chỉ muốn cám ơn NHM đã luôn đồng hành, ủng hộ đội tuyển trong suốt thời gian qua”, hậu vệ Ngọc Hải chia sẻ với giọng đầy hứng khởi. Trong khi đó, cậu em út Văn Hậu như vỡ oà cảm xúc khi cầm lá Quốc kỳ chạy khắp sân ăn mừng. “Vui quá, đêm nay là ngày lịch sử với bóng đá Việt Nam và tôi may mắn được góp mặt, cùng đem lại niềm vui cho NHM. Dù bị đối thủ chơi xấu, vào bóng ác ý nhưng đến giờ mọi sự đau đớn cơ thể đều tan biến hết vì chúng tôi đã vô địch và được NHM chào đón như thế này”, Văn Hậu bộc bạch.

    Sân Mỹ Đình đã vỡ oà trong buổi tối không thể nào quên khi ĐT Việt Nam lần thứ 2 nâng cao chiếc cúp vàng. Và ngày vui với NHM Việt Nam chắc chắn sẽ còn được nối dài trong suốt ngày tới khi mà bóng đá đã đưa hàng triệu triệu người được sống trong sự hân hoan, hạnh phúc và đầy tự hào về thầy trò HLV Park Hang Seo.

    Việt Nam 1-0 Malaysia (Chung cuộc: 3-2)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội