Nói thế, bởi những người phát biểu hầu hết đều chẳng liên quan, nhưng lại rất to tiếng nhận định về các đối thủ dự giải. Trong lúc người ta lại chẳng thấy HLV tham dự nói gì, hoặc nếu có nói cũng rất chừng mực chứ không hề “đao to búa lớn”. Sở dĩ thế, vì hơn ai hết HLV các đội tuyển tham dự mới là người biết rõ họ cần phải làm gì để giúp đội nhà đi sâu vào vòng trong, chứ không phải là những “anh hùng bàn phím” nói cho sướng miệng.
Đến thời điểm này, khi tuyển Thái Lan còn đang tính từng trận ở bảng A và Việt Nam đang lên kế hoạch cho cuộc đối đầu với Malaysia ở bảng B, nhưng đọc những bài viết mang tính “khích bác” nền bóng đá hai nước, bất giác người viết lại nhớ đến lời phát biểu của HLV Alexandre Polking (Thái Lan) ở cuộc họp báo trước giải đấu: “Thái Lan có lịch sử hào hùng ở giải đấu này, còn Việt Nam đang là đương kim vô địch, nhưng đây chưa phải lúc nói đến cặp đấu Thái Lan - Việt Nam. Chúng tôi đều có những mục tiêu và trước mắt là vượt qua vòng bảng. Giải đấu là một chặng đường rất dài, nhưng tuyển Thái Lan có đủ động lực để đi đến cuối”. Từng làm việc ở CLB TP.HCM trong mùa giải 2021, chắc chắn HLV Alexandre Polking cũng phần nào hiểu được bóng đá Việt Nam, trong lúc HLV Park Hang Seo càng hiểu bóng đá Thái Lan hơn ai hết…
Sáng qua (9/12), tôi có ngồi trò chuyện cùng hai cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức và Trần Minh Quang. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, khi ấy Huỳnh Đức nói một câu khá hay: “Bóng đá của mỗi nước luôn có những giai đoạn thịnh suy theo từng thời kỳ và chỉ có trên sân đấu người ta mới luận được anh hùng, chứ không phải ngồi chém gió với nhau cho sướng miệng”.
Để đi đến cuộc so kè giữa Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2020, trước tiên cả hai đội phải vượt qua được vòng đấu bảng, khi ấy cuộc đối đầu chắc chắn sẽ không khoan nhượng. Lúc đó, trên sân người ta mới luận được anh hùng!