Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Thử bản lĩnh giữa 'lò bát quái'
Khắc Sơn • 06:54 ngày 20/11/2018
Nhìn cảnh xếp hàng trât tự, im lặng đến không ngờ ở sân Thuwunna (Yangon) bạn sẽ nghĩ, sẽ không có cơn bão lửa trên khán đài chờ đón ĐT Việt Nam. Không! Sự tĩnh lặng ấy là chất riêng của người Myanmar và nó báo hiệu, ĐT Việt Nam sẽ phải tôi rèn bản lĩnh giữa “lò bát quái” Thuwunna.

    Người Myanmar dường như rất khác giữa đời thường và ở sân bóng. Trên các cung đường, hầu như không thấy tiếng còi xe, mọi việc diễn ra lặng lẽ, âm thầm và vô cùng trật tự. Nhưn nếu bạn đã đến các khán đài của Myanmar thì sẽ thấy một bầu không khí khác. Sôi động, cuồng nhiệt, nóng bỏng và đầy tinh thần chiến đấu. Thậm chí, ngay trên sân khách thôi thì dù có số lượng không đông đảo nhưng các CĐV Malaysia cũng cho thấy tinh thần chiến đấu rực lửa của mình.

    Có nhiều điểm tương đồng giữa CĐV Việt Nam và Myanmar. Điểm rõ nhất chính là việc gửi gắm rất nhiều khát vọng thông qua bóng đá. Đất nước có thời gian dài đóng cửa và sự giao lưu ở mức hạn chế nhưng người Myanmar có rất nhiều điều để kiễu hãnh. Họ từng là một đội bóng có tiếng tăm ở châu Á. Và lúc này, các nhà lãnh đạo và người dân Myanmar muốn bóng đá tiến thật nhanh trên con đường hội nhập với thế giới.

    Người Myanmar xếp hàng trật tự nhưng dữ dội ở khán đài
    Người Myanmar xếp hàng trật tự nhưng dữ dội ở khán đài

    Bóng đá là ngọn cờ. Người Myanmar đã làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho bóng đá. Những khoản đầu tư lớn, những ông thầy ngoại quốc được mời đến và hàng loạt giải đấu quốc tế được đăng cai chỉ nhăm một mục đích, đội tuyển phải tiến nhanh, tiến xa, tiến mạnh liệt vào thế giới phát triển.

    Thế nên, tối nay, bạn phải xác định tư tưởng, đội tuyển của chúng ta sẽ ở thế tứ bề thọ địch. Những áp lực từ khán đài sẽ không ngừng nghỉ và trên sân, 11 cầu thủ Myanmar là 11 chiến binh máu lửa, quyết tâm, lăn xả và sẵn sàng làm mọi thứ để có được chiến thắng. Chiến thắng trước một đội bóng mạnh như Việt Nam là cách tốt nhất định vị thương hiệu cho đội chủ nhà.

    Ngọc mài không sáng. Vàng 10 phải được nung qua lửa. ĐT Việt Nam muốn trở thành nhà vô địch phải được tôi rèn giữa bão tố để khẳng định bản lĩnh và khát vọng của mình. Chúng ta từng đánh bại nhiều đội bóng mạnh nhờ biết thể hiện sức chịu đựng và sự thông minh qua những lần phản đòn sắc lẹm. Nhưng ở đây là sân chơi cấp châu lục, ĐT Việt Nam phải thể hiện một vai khác, một tư thế khác, đó là một đội bóng đại gia biết thể hiện cốt cách giữa những toan tính của đối phương.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội