Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam mở ra trang sử mới
Ngọc Anh • 09:52 ngày 07/12/2018
Sau khi đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008, ĐT Việt Nam đã bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn. Bằng chứng là chúng ta đã trải qua 10 năm không giành quyền vào chơi trận chung kết giải đấu lớn nhất khu vực. Thậm chí, ở AFF Suzuki Cup 2012, ĐT Việt Nam còn không vượt qua vòng bảng.

    Chưa hết, trong 2 kỳ AFF Suzuki Cup 2014 và 2016, có những lúc tưởng như đội tuyển đã lọt vào trận đấu cuối cùng của giải, nhưng đều ngã ngựa sau những thất bại tức tưởi. Thế mới có chuyện, một ngày trước trận bán kết lượt về với Philippines, sân Mỹ Đình dịch chuyển 40 khối cầu đá chằng dây xích ra khỏi phạm vi sân để hy vọng ĐT Việt Nam gặp nhiều may mắn.

    Với các cầu thủ trẻ Việt Nam, áp lực từ việc đội nhà thường dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết trong 10 năm qua là không nhỏ. Thậm chí, mỗi khi nhắc về quá khứ, họ đều cố gắng không đề cập đến việc ĐT Việt Nam hay “ngã” ở bán kết. “Tôi từng thi đấu ở AFF Suzuki Cup 2010 và suốt thời gian qua đã cố gắng gạt sang một bên những trận thua trong quá khứ để không ảnh hưởng đến trận gặp Phililippines”, Trọng Hoàng chia sẻ. 



    Thực tế, khi bước ra sân tối qua, trước sự cổ vũ của 4 vạn khán giả ở Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam đã có đôi chút căng cứng. Nhưng sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, HLV Park Hang Seo đã nói với các học trò: “Chúng ta hãy thoải mái chơi bóng. Trận lượt đi các bạn đã làm rất tốt thì không lý gì khi về sân nhà, chúng ta không làm được điều tương tự”. 

    Các cầu thủ kể lại rằng, sau khi nghe ông Park động viên tinh thần cùng việc đã nắm được lối chơi dựa vào bóng dài của Philippines, ĐT Việt Nam tự tin hơn hẳn. Hai bàn thắng đến ở cuối trận sau những dồn nén về tâm lý đã cho thấy sự quyết tâm cực lớn của các học trò HLV Park Hang Seo. 

    Trên đường ra xe bus về khách sạn, đội trưởng Ngọc Hải vui mừng ôm lấy các đồng đội và buông lời: “Thế là chúng ta đã vào chung kết, tối nay ngủ ngon rồi”.

     Quả thực niềm vui của Ngọc Hải hay Trọng Hoàng càng được nhân lên khi hôm qua, họ đã cùng các đồng đội trẻ xóa cái dớp 10 năm không vào chung kết AFF Suzuki Cup của ĐT Việt Nam và thắp lên hy vọng lớn cho trận chung kết với Malaysia sắp tới.

    Pháo sáng không xuất hiện ở sân Mỹ Đình


    Trước khi trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines diễn ra, đã có không ít những lo ngại vấn nạn đốt pháo sáng sẽ lại xuất hiện trên SVĐ Mỹ Đình. Tuy vậy, trong suốt 90 phút thi đấu tối qua, đã không có quả pháo sáng nào bị các CĐV giật kíp nổ. Sau trận đấu với Campuchia tại vòng bảng, thêm một lần nữa NHM Việt Nam ghi điểm với bạn bè quốc tế khi cổ vũ đội nhà theo cách cuồng nhiệt, văn minh và rất chuyên nghiệp.

    Truyền thông Hàn Quốc săn đón ĐT Việt Nam


    Bên cạnh sự xuất hiện của đông đảo giới truyền thông Việt Nam, trận đấu giữa Việt Nam và Philippines tối qua cũng thu hút được một số lượng lớn phóng viên đến từ các trang tin, đài truyền hình và báo lớn của Hàn Quốc. Theo chia sẻ của một phóng viên xứ sở kim chi, sở dĩ họ quan tâm đến ĐT Việt Nam bởi HLV Park Hang Seo hiện tại là một từ khóa rất “hot” ở Hàn Quốc.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội