Bóng Đá Plus trên MXH

Hãy yêu đội nhà bằng lý trí, đừng hùa theo đám đông
Khắc Sơn • 13:27 ngày 22/11/2018
Sau mỗi trận đấu, người ta lại bàn tán sôi nổi về cách dụng nhân của ông Park Hang Seo. Cũng đúng, cách sử dụng con người quá đặc biệt của nhà cầm quân này luôn tạo ra cảm hứng cho những cuộc tranh luận ưa thích của giới mộ điệu.

    Khi Olympic Việt Nam gút danh sách tham dự ASIAD 2018, nhiều người đã chỉ trích ông Park Hang Seo loại Đặng Văn Lâm để tin dùng Bùi Tiến Dũng vốn quen ngồi dự bị ở FLC Thanh Hóa. Họ không muốn hiểu thầy Park để dành suất trên U23 cho những vị trí khác, bởi ông có một Tiến Dũng đã khẳng định được tài năng tại VCK U23 châu Á 2018. 

    Cơn giận dữ và sở thích phản biện của dư luận đã nhắm vào Anh Đức cũng như Văn Quyết, những người bị coi là “tù trưởng”, chiếm chỗ của các ngôi sao U23. Kết quả ai cũng biết, Anh Đức thi đấu tốt thế nào và Văn Quyết đã ghi bàn trong trận tranh HCĐ ở ASIAD 2018. Khi ấy, người ta cũng không cần quan tâm đến cảm xúc, sự chạnh lòng của Văn Quyết, Anh Đức và gia đình của họ khi trở thành “miếng mồi” cho các “chuyên gia phản biện”.

    Cầu thủ gốc Việt tuyên bố cùng Campuchia đánh bại thầy trò Park Hang Seo
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Rồi tại AFF Suzuki Cup 2018, nhiều người tự hỏi, tại sao ông Park lại cất trung vệ công thần Tiến Dũng trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Ngọc Hải? Họ cũng không hài lòng khi Quang Hải bị xếp đá tiền vệ trung tâm chứ không phải ở bên cánh để anh thỏa sức sáng tạo. Rồi, Văn Quyết chưa thể ghi bàn, nhưng tại sao được trao băng đội trưởng?

    Dư luận và một bộ phận truyền thông luôn muốn có được sự hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Nhưng trong cuộc sống này, chẳng có gì là tuyệt đối. Sự tương đối trong mọi lựa chọn mới là tuyệt đối. Và có chăng, sự tuyệt đối ở đây chính là những người chúng ta chỉ trích, gây áp lực lại đang thi đấu trên sân, gạt nỗi buồn trong tim để tìm vinh quang về cho Tổ quốc. Họ thi đấu chứ không phải chúng ta. Cũng chỉ có họ mới xoay chuyển được cuộc chơi chứ không phải những lời bình bán theo kiểu sáng đúng, chiều sai và chẳng ai chịu trách nhiệm.

    ĐT Việt Nam mới ở chặng đầu tiên của hành trình dài đầy tham vọng. Sự đúng sai, hợp lý hay chưa hợp lý vẫn còn nhiều thời gian để kiểm định và chỉnh sửa. Điều mà thầy trò HLV Park cần lúc này chính là niềm tin, sự đồng lòng để họ bình tâm hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Hãy yêu một cách có lý trí. Hãy đồng cảm thay vì gây áp lực lên một đội tuyển vốn coi sự đoàn kết là chìa khóa để dẫn tới thành công.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội