ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng là sự kết hợp giữa những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trận mạc và các ngôi sao trẻ. Người thì hy vọng, các anh lớn ở đội tuyển sẽ dìu dắt lớp đàn em để cùng đi đến thành công. Có người thì nghĩ đến việc, ĐT Việt Nam đã tìm ra một đội ngũ kế cận tài năng. Thậm chí, không ít ý kiến còn tin chắc, những ngôi sao trẻ sẽ mang đến sự sinh động và sức sống cho ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tham dự AFF Suzuki Cup 2016.
Dư luận luôn đầy ắp niềm tin, sự kỳ vọng dành cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn... Đó là một thực tế không thể khác. Đây cũng là những của hiếm mà phải rất lâu nền bóng đá mới có được. Thậm chí, được tập luyện và thi đấu bên cạnh những đàn anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Công Vinh, Văn Quyết, Ngọc Hải... sẽ giúp các cầu thủ trẻ trui rèn bản lĩnh để năm tới có thể bùng nổ ở SEA Games và tương lai không xa sẽ gánh vác sứ mệnh mà cả nền bóng đá giao phó.
Sự kỳ vọng dành cho các ngôi sao trẻ là rất lớn. Nhưng, phải nhấn mạnh một điều, họ còn rất trẻ và để thành công ở môi trường khắc nghiệt như đội tuyển cần phải sự kiên nhẫn và khát vọng cực lớn. Vậy nên, sự kỳ vọng quá lớn của dư luận có thể mang đến áp lực cho các cầu thủ trẻ. Hãy để họ được tự nhiên phát triển. Hãy yêu nhưng đừng quá ngạc nhiên, thậm chí là sốc nếu ở đội tuyển, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... phải ngồi ghế dự bị. Thời gian để họ trưởng thành, là số 1 ở ĐT Việt Nam còn rất dài. Không đốt cháy giai đoạn là con đường mà bóng đá Việt Nam cần phải xác lập cho ngôi sao trẻ khi đã khoác lên mình tấm áo tuyển thủ.