Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: 2008 là vỡ òa, 2018 là bản lĩnh và đẳng cấp
Trí Công • 11:51 ngày 16/12/2018
Năm 2008, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch trong niềm cảm xúc vỡ òa bởi bàn thắng đúng những giây cuối cùng của Lê Công Vinh. 10 năm sau, chúng ta ghi bàn thắng rất sớm và thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp để trở lại vị thế số 1 khu vực.
    Bùng nổ của năm 2008, yên tâm của năm 2018
    Sau 10 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam lại lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Nhưng cái cách mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo tạo nên cảm xúc cho người hâm mộ có nhiều nét khác biệt  so với 10 năm trước kia, khi thế hệ vàng của Henrique Calisto lần đầu tiên đưa Việt Nam lên đỉnh cao Đông Nam Á. 


    “Cảm xúc của năm 2008 khi Việt Nam vô địch với tôi cũng như nhiều người hâm mộ đương nhiên là bùng nổ”, nhà báo Nguyễn Hà Thanh của báo Bóng đá hồi tưởng. “Cách mà Việt Nam lên ngôi năm 2008 nó tạo nên cảm xúc rất cuồng nhiệt và bột phát. Bởi bàn thắng ấy đến ở những giây cuối cùng của Lê Công Vinh. Đó là thời điểm mà nếu như Công Vinh không ghi bàn, Việt Nam sẽ phải bước vào hiệp phụ, trong bối cảnh mà thể lực của nhiều cầu thủ đã rất xuống. 

    Việt Nam thế hệ 2008 mang đến cảm xúc vỡ òa khi lên ngôi vô địch
     
    Việt Nam thế hệ 2018 tạo nên một sự yên tâm tuyệt đối khi lên ngôi vô địch một cách đầy chắc chắn, thuyết phục 

    Cảm xúc về chức vô địch năm 2018 này tất nhiên là không bột phát và nghẹn ngào như năm 2008 bởi đây là lần thứ 2 Việt Nam lên ngôi vô địch. Nhưng cái cảm giác tự hào về chiến thắng mang dấu ấn đẳng cấp, bản lĩnh thì là rất rõ. Nếu như năm 2008, hành trình lên ngôi vô địch có cả yếu tố may mắn song hành thì năm 2018 này, chúng ta gần như không cảm nhận thấy may mắn có sự chi phối trong các chiến thắng của Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rõ đẳng cấp, trình độ, bản lĩnh hiện diện ở tất cả thành viên của đội bóng, từ Ban huấn luyện cho đến cầu thủ”. 

    Sống lại giây phút Việt Nam vô địch AFF Cup 2008

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Henrique Calisto hay, Park Hang Seo tuyệt vời 
    10 năm trước, Calisto đưa Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á. 10 năm sau, một huấn luyện viên nước ngoài khác là Park Hang Seo mới làm được điều tương tự. Nhà báo Hà Thanh nhấn mạnh: “Vai trò của ông Calisto của 10 năm trước và Park Hang Seo hiện tại đều rất hay. Nhưng theo tôi, ông Park hiện tại có khi còn thuyết phục hơn cả ông Tô của 10 năm trước. Hãy nhớ, chức vô địch của Calisto đến ở nhiệm kỳ 2 mà ông gắn bó với đội tuyển Việt Nam và sau khoảng 6 năm ông gắn bó với bóng đá Việt Nam trên phương diện HLV trưởng CLB tại V.League. 

    Ông Calisto là người đưa Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup 

    Còn ông Park Hang Seo, chỉ hơn 1 năm tại vị ở Việt Nam, ông đã tạo nên một đội bóng rất mạnh. Điều quan trọng, ông Park đã định hình được lối chơi mang bản sắc Việt Nam mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu. Đó là một lối chơi chắc chắn, lỳ lợm, tinh tế, sắc sảo, phát huy sự nhanh nhẹn, khéo léo và thông minh của người Việt Nam. Đồng thời nó cũng phát huy được sự kiên cường, tinh thần của cầu thủ Việt Nam. Với tôi, ông Park của 2018 đã bản lĩnh hơn ông Calisto của năm 2008.

    Ông Park Hang Seo mở ra một tương lai đầy hứa hẹn với thế hệ chân mệnh thiên tử của bóng đá Việt Nam 

    Quả thực, 10 năm trước, Việt Nam lên ngôi trong sự vỡ òa với bàn thắng ở phút cuối cùng trong thế ngang ngửa với đối phương. Còn 10 năm sau, Việt Nam thể hiện một bản lĩnh trong tâm thế trên cơ đối thủ. Chúng ta ghi bàn thắng từ rất sớm và để rồi xuyên suốt hơn 80 phút sau đó, sự vững vàng của hàng thủ tạo nên một cảm giác yên tâm đến tuyệt đối cho người hâm mộ Việt Nam.

    Tin tưởng vào tương lai 
    10 năm trước, nhà báo Hà Thanh có mặt ở sân Mỹ Đình. Anh hồi tưởng lại: “Tôi nhớ ở những giây cuối của trận đấu, khi Công Vinh đánh đầu vào lưới thì trên sân  không nhìn thấy được luôn. Tôi chỉ kịp thấy bóng vào đầu Công Vinh rồi quá tầm với của Kosin. Khi ấy, tôi và đồng nghiệp là nhà báo Khắc Sơn ôm nhau rồi trào nước mắt. Mọi thứ sau đó rung chuyển. Cảm xúc khi ấy vỡ òa. Còn cảm xúc của ngày hôm qua là cảm xúc của sự chờ đợi. 

    Đó là một sự chờ đợi quá lâu và trải qua quá nhiều nỗi đau rồi. Chính vì thế, khi sự chờ đợi được đền đáp thì tiếp nối sau đó là cảm giác của mãn nguyện. Đó chẳng khác nào một cái kết có hậu cho cả hành trình 10 năm đợi chờ mòn mỏi của bóng đá Việt Nam. 

    Thế hệ cầu thủ hiện tại Việt Nam sẽ còn viết tiếp thêm những chiến tích cho bóng đá nước nhà

    Thật tình cờ là sau 10 năm, tôi lại ngồi cạnh đồng nghiệp Khắc Sơn để xem trận chung kết. Và đến những giây cuối cùng, khi biết rằng Việt Nam sẽ vô địch, chúng tôi lại khóc. Đến bây giờ, mọi thứ vẫn chực trào dâng, chực trào nước mắt. 

    Sau 10 năm chờ đợi với cái kết trọn vẹn, tôi có cảm giác yên tâm về tương lai của bóng đá Việt Nam. Đây là đội bóng mà nhìn vào tương lai với một sự yên tâm. Nó không chỉ dừng lại ở AFF Cup 2018 mà còn là của SEA Games 2019 và thậm chí là AFF Cup 2020. Nó mang đến một niềm tin lớn hơn rất là nhiều so với 10 năm trước”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội