Tuy nhiên, việc di chuyển của thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson rất vất vả. Cụ thể, họ phải bay từ Bacolod sang Manila, quá cảnh ở Hong Kong (TQ) rồi mới tới Hà Nội. Tổng thời gian chuyến đi của Philippines kéo dài 20 giờ đồng hồ. Cũng chính vì thế mà tiền vệ Martin Steuble than thở trên mạng xã hội: “3 chuyến bay. 20 tiếng đồng hồ để đến Hà Nội”.
Nói về cánh cửa hẹp vào chung kết sau thất bại 1-2 ngay trên sân nhà ở bán kết lượt đi, đội trưởng Phil Younghusband của Philippines cố gắng lạc quan: “Nếu ngăn được Việt Nam ghi bàn, Philippines hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện lật ngược tình thế. Chắc chắn chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể ở trận lượt về. Philippines sẽ tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Với tôi, trong bóng đá vẫn tồn tại phép màu. Cơ hội vẫn dành cho Philippines”, Phil Younghusband cho biết.