Sau chuyến du đấu ở châu Âu cũng như một số trận cọ xát, Myanmar khép lại bước chạy đà chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 bằng cuộc đọ sức với đối thủ khá mạnh là Oman vào chiều nay.
Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á cách đây không lâu, Oman chỉ chấp nhận xếp sau đội đứng đầu bảng D là Iran (14 điểm so với 20 điểm), giành 4 chiến thắng, hoà 2 và thua 2. Do đó đây được xem là thuốc thử liều cao cho Myanmar trước khi họ đối đầu với Việt Nam ở trận đầu tiên bảng B – AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra ngày 20/11 tới.
Tuy vậy đội bóng của HLV Gerd Zeise đã thất thủ tới 0-3 trước Oman. Bất chấp việc tung ra tới 16 cú sút về phía khung thành đối thủ nhưng Myanmar chỉ có vỏn vẹn 4 lần dứt điểm trúng đích. Trong khi đó đối thủ đến từ Tây Á của họ tuy chỉ sút có 12 lần nhưng lại khiến cho thủ thành Myanmar phải rùng mình với 8 pha dứt điểm trúng đích. Nổi bật trong đó là 3 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà.
VIDEO: Myanmar 0-3 Oman
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Ngay ở phút thứ 8, Oman đã vươn lên dẫn trước với một pha tâng bóng qua đầu thủ môn Myanmar. Đến phút 53, tiếp tục là một tình huống tổ chức phản công nhanh bên cánh trái, tiền đạo của Oman bứt tốc vào vòng cấm trước khi đặt lòng về góc xa khung thành Myanmar.
Trận đấu sớm an bài sau đó 15 phút. Lần này ở một pha chồng cánh ở đường biên trong phải (khoảng giữa cánh phải và trung lộ), tiền vệ Oman băng xuống sửa lưng hậu vệ Myanmar trước khi cứa lòng chân trái tung lưới đối thủ lần thứ 3.
Thất bại này không phải điều gì quá tồi tệ với Myanmar. Song thầy trò HLV Gerd Zeise ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tâm lý trước trận gặp Việt Nam sắp tới.