Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương: 'AFF Cup là đấu trường có rất nhiều kỷ niệm với tôi'
Đỗ Tuấn (thực hiện) • 20:01 ngày 05/12/2021
Từng 5 lần góp mặt ở các kỳ AFF Cup, với Nguyễn Minh Phương, đây là đấu trường khiến cựu tuyển thủ này luôn rất nhớ, bởi có quá nhiều kỷ niệm trong những ngày anh còn khoác áo ĐTQG. Câu chuyện của chúng tôi cũng xoay quanh AFF Cup…

    Thời còn khoác áo ĐTQG, anh đã góp mặt ở bao nhiêu kỳ AFF Cup?

    Tôi có 5 lần liên tiếp góp mặt ở đấu trường AFF Cup, nhưng có một số giải trước đây người ta gọi là Tiger Cup. Tôi góp mặt lần đầu ở Tiger Cup 2002, năm đấy thầy Calisto làm HLV trưởng. Tôi chia tay ĐTQG sau AFF Cup 2010, năm ấy cũng là lần cuối HLV Calisto nắm ĐT Việt Nam. Có điều khá trùng hợp là những năm HLV Calisto nắm ĐT Việt Nam tại AFF Cup, tôi đều trải qua những giờ phút vinh quang và cả cay đắng với thầy.

    Anh có thể nói rõ hơn không?

    Năm 2002, lần đầu về chơi trong màu áo Gạch ĐTLA, tôi đã được HLV Calisto gọi vào ĐT Việt Nam cùng nhiều đồng đội trẻ cùng lứa khi ấy như Tài Em, Huy Hoàng, Thế Anh… Đấy cũng là lần đầu HLV Calisto nắm ĐT Việt Nam và ông rất thành công khi giúp chúng ta giành HCĐ. Sở dĩ nói thành công, vì khi ấy ĐT Việt Nam đang chuyển giao thế hệ và không được đánh giá cao, nên tấm HCĐ khi ấy được xem là thành tích ngoài mong đợi.

    Đến năm 2008, lần đầu chúng ta lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau 2 trận chung kết lượt đi và về đầy cảm xúc trước Thái Lan. Anh cũng hiểu, lần đầu sau bao nhiêu năm chờ đợi để được giơ cao chiếc cúp nó hạnh phúc biết nhường nào và HLV Calisto cũng là người đầu tiên làm được điều này. Thế nhưng sau đó 2 năm, tại AFF Cup 2010, chúng ta lại thất bại cay đắng ở 2 trận bán kết trước Malaysia. Thời điểm ấy, sai lầm chiến thuật và sự tự tin thái quá đã hại HLV Calisto và cả ĐT Việt Nam. Dẫu trên danh nghĩa chúng ta vẫn giành HCĐ, nhưng đấy là giải đấu rất cay đắng với lứa cầu thủ chúng tôi, sau đó tôi chia tay ĐT Việt Nam.

    Nhiều năm trôi qua, người ta vẫn nhớ cú đá phạt của Minh Phương giúp Công Vinh đánh đầu ghi bàn đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Theo anh, bàn thắng ấy là hay hay may?

    Đến thời điểm này, nhiều người vẫn cho rằng bàn thắng đó là may mắn với Công Vinh. Thậm chí Công Vinh cũng từng bảo nếu có đá lại chưa chắc cậu ấy đã có thể ghi bàn, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Một tuyển thủ, đặc biệt là tiền đạo, quan trọng nhất là anh ấy phải nắm bắt được thời điểm và khoảnh khắc để có thể biến một tình huống bất ngờ thành bàn thắng và Công Vinh đã làm được. Thêm nữa, tình huống đá phạt ấy giữa tôi và Công Vinh đã có sự phối hợp rất nhuyễn trong các buổi tập, nên cũng không thể nói đấy là may mắn. Thật sự, cái cảm giác đá phạt để Công Vinh biến thành bàn gỡ hòa 1-1, qua đó giúp ĐT Việt Nam vô địch nó thật tuyệt, đến giờ nhắc lại tôi vẫn thấy sướng.

    Minh Phương (giữa)  cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008  Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

    Quay trở lại ĐT Việt Nam hiện tại, anh đánh giá thế nào về các tiền vệ trung tâm của chúng ta?

    Chúng ta hiện có nhiều tiền vệ trung tâm được đánh giá cao như Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Đức và cả Hùng Dũng nếu cậu ấy được thi đấu. Tuy nhiên, Hùng Dũng dẫu chơi hay thật, nhưng tôi nghĩ cậu ấy vừa hồi phục chấn thương nên rất khó được tung vào sân thi đấu ở AFF Cup lần này. Vì vậy nên để Hùng Dũng hồi phục cho ổn. Ở tuyến giữa ĐT Việt Nam hiện vẫn có Tuấn Anh, Hoàng Đức, Xuân Trường và Đức Huy đều có thể cáng đáng. Thật sự tôi rất thích lối đá của Tuấn Anh, có điều chân cậu ấy chấn thương nhiều nên ảnh hưởng không ít đến phong độ. Chỉ mong Tuấn Anh và ĐT Việt Nam có một giải đấu như ý.

    AFF Cup lần này, anh đánh giá những đối thủ nào khiến thầy trò HLV Park Hang Seo phải dè chừng?

    Tại bảng B, đối thủ chính của chúng ta đương nhiên là Malaysia và Indonesia rồi. Nhưng tôi nghĩ Malaysia vẫn là đối thủ khiến ĐT Việt Nam phải dè chừng nhất, vì đây chính là “khắc tinh” của bóng đá Việt Nam bao lâu nay. Tôi vẫn nhớ 2 trận bán kết ở AFF Cup 2010, chúng tôi cay đắng ra sao khi đối đầu với họ. Nếu vượt qua vòng bảng, đối thủ chúng ta luôn phải dè chừng là Thái Lan. Phải nói thẳng, Thái Lan thời gian qua không có sự thể hiện ổn ở các giải đấu lớn, nhưng thực tế họ vẫn là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, thậm chí mạnh hơn Việt Nam. Vì thế, ĐT Việt Nam phải cẩn trọng nếu gặp Thái Lan ở bán kết hoặc chung kết.

    Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

     

     

    BRVT đang có sự chuẩn bị ổn cho mùa giải 2022

    Nguyễn Minh Phương hiện là HLV trưởng của Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) và anh đang cùng CLB này chuẩn bị cho mùa giải 2022. Mới đây, BRVT đã chia tay một loạt cầu thủ sau khi kết thúc mùa giải 2021, nhưng cũng ký hợp đồng mới với hơn 10 cầu thủ mới. BRVT vừa có trận giao hữu với CLB TP.HCM và thua với tỷ số 0-1. Mục tiêu của thầy trò HLV Minh Phương ở mùa giải tới chính là giành vé để có mặt ở V.League 2023.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội