Không có một sự phân phối nào hoàn mĩ. Đó là thực tế. Từ tầm vĩ mô đến những vấn đề rất đời thường trong bóng đá, đó là phát hành vé. Những người ưa công nghệ thì muốn bán vé qua mạng vì tiện lợi, tránh phải xếp hàng. Nhưng, người chưa cập nhật công nghệ, hay chí ít là có những mối liên hệ bền chặt thì muốn mua vé qua đường công văn. Bất cứ kênh phân phối nào cũng có ưu, nhược điểm của nó. Điều các nhà quản lý, thậm chí cả NHM cần phải làm là tích cực phản biện, tìm ra phương án tốt nhất trên tinh thần vì cái chung, vì quyền lợi của BĐVN.
Nếu cùng một lăng kính vì nhau, vì sự phát triển của bóng đá thì mọi mâu thuẫn sẽ được hóa giải. Thậm chí, chính nó sẽ trở thành động lực để phát triển. Thế nhưng, đang xuất hiện tình trạng, một số CĐV vì không mua được số vé đúng số lượng, đúng vị trí đã kêu gọi đốt pháo sáng tại Mỹ Đình để VFF bị AFC kỷ luật. Ai cũng biết, AFC đã ra tối hậu thư cho VFF là nếu tình trạng đốt pháo sáng không được ngăn chặn, ĐT Việt Nam sẽ đối diện nguy cơ phải đá trên sân trung lập trong những trận đấu tới đây.
Bạn có quyền đưa ý kiến phản biện. Bạn có quyền bức xúc và đòi hỏi phải có sự hoàn thiện trong mọi vấn đề. Nhưng, một khi bạn đưa chuyện pháo sáng ra để mặc cả, thậm chí đe dọa làm tổn hại đến quyền lợi của nền bóng đá, của quốc gia, của hàng triệu NHM chân chính khác thì đó lại là vấn đề rất nghiêm trọng. Bạn không thể nhân danh người yêu bóng đá để làm những việc tổn hại đến lợi ích của bóng đá, của cộng đồng. Xin đừng chơi dao, thỏa mãn ý thích rất ngông cuồng của cá nhân để rồi đánh đổi lợi ích của cộng đồng. Bạn không thể lớn, không thể nổi tiếng bằng cách chà đạp lên quyền lợi của người khác.
Thế nên, đã đến lúc các cơ quan công quyền cần phải vào cuộc một cách nghiêm túc để đảm bảo rằng, quyền lợi chính đáng của hàng triệu NHM không bị xâm hại. Tin chắc rằng, khi cả hệ thống vào cuộc, quyền lợi của bóng đá Việt Nam sẽ được bảo vệ!