Bóng Đá Plus trên MXH

Big story
CĐV Malaysia chống nạng đi mua vé xem bóng đá
VIDEO: Hàng ngàn người nối đuôi nhau mua vé xem trận Malaysia vs Việt Nam

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


Sân Shah Alam có sức chứa lên đến 8 vạn chỗ ngồi và lâu lắm rồi nơi đây mới nóng lên vì bóng đá. Sáng ngày 5/12, BTC giải đã mở cửa các quầy bán vé ở bên cạnh sân Shah Alam.

Dù 8h sáng (theo giờ Malaysia) các quầy vé mới hoạt động nhưng từ 5h sáng, rất đông CĐV Malaysia đã tập trung về đây để hi vọng sớm mua được vé. Dòng người đổ về đây mỗi lúc càng đông và tất cả đều phải xếp hàng chờ đến lượt mua vé. Dưới cái nắng hơn 30 độ C, sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt của từng người.

Tuy nhiên, tất cả đều chấp nhận điều kiện thời tiết khắc nhiệt để sớm có được tấm vé vào sân xem bóng đá. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi rất ấn tượng với hai người bạn Fanrul và Fakrul đã dìu nhau đến cửa sân Shah Alam để mua vé.

CĐV đặc biệt Fakrul kiên nhẫn đợi đến lượt mình mua vé

Cách đây 3 tháng Fakrul đã bị gãy chân và anh mới vừa tháo bột. Khi nghe tin có trận đấu giữa ĐT Malaysia - ĐT Việt Nam, Fakrul đã đến sân bằng được để hi vọng mua được vé. "Tôi định nhờ bạn bè đi mua vé giúp nhưng đi mua hay xem bóng đá thì cứ phải đông mới vui. Nhà tôi cách sân Shah Alam 20km, nhưng may là được bạn chở đi nên mọi thứ rất ổn. Tôi thích bóng đá từ nhỏ và trận đấu sắp tới giữa ĐT Malaysia - Việt Nam thì không thể bỏ được", Fakrul cho biết.

Xen lẫn dòng CĐV Malaysia đang xếp hàng mua vé, cũng có rất đông những CĐV Việt Nam đang làm việc, học tập tại Malaysia cũng đã đến sân Shah Alam để mua vé.  CĐV Văn Tiến Hưng đã cùng đưa vợ sang Malaysia làm việc được 4 năm và mỗi lần ĐT Việt Nam sang đây thi đấu thì anh đều đến sân để cổ vũ cho đội bóng áo đỏ.
Anh Văn Tiến Hưng (phải) trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Bóng đá

"Quê tôi ở Bình Lục - Hà Nam nên rất ít có cơ hội xem ĐT Việt Nam thi đấu ở sân Mỹ Đình. Sang bên đây làm việc, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi nói với vợ tôi rằng bóng đá đã ngấm vào máu anh rồi, không thể không đến sân xem ĐT Việt Nam thi đấu được", anh Văn Tiến Hưng cho biết.

Theo quy định của BTC giải, mỗi tấm vé vào sân Shah Alam có mệnh giá cao nhất là 40 RM, tương đương khoảng 300.000VNĐ. Giá vé không quá cao nên ngay trong buổi sáng hôm nay, BTC đã bán được không dưới 5 vạn vé. Với tình hình hiện tại, rõ ràng Malaysia đang lên cơn sốt vé thực sự, dù ngày 7/12, trận đấu giữa Malayisa - Việt Nam mới diễn ra.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CĐV XẾP HÀNG MUA VÉ

Đưa cả gia đình đến sân để chờ mua vé, vì theo quy định của BTC giải, mỗi người chỉ mua được 4 vé

Mua đồ ăn, thức uống để ngồi chờ xếp hàng, đến lượt của mình

Dòng người đổ về ngày càng đông, nhưng tất cả đều xếp hàng trật tự

Quầy bán vé được bảo vệ nghiêm ngặt và luôn 2-3 cảnh sát đứng phía ngoài quầy để ứng phó với tình huống lộn xộn

Niềm vui có được tấm vé vào sân xem trận đấu giữa Malaysia - Việt Nam.
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội