Hôm qua, tôi gặp HLV đội U15 Viettel Nguyễn Minh Tiến bên lề trận đấu của hai đội tuyển. Cựu cầu thủ Thể Công này cho biết: “Hôm nay là ngày lễ và các học trò của tôi đã nhận được một món quà ý nghĩa. Họ được ra sân nhặt bóng cho thần tượng của mình. Được tiếp xúc, được chứng kiến đàn anh thi đấu sẽ giúp các cầu thủ trẻ đắp đầy giấc mơ trở thành ngôi sao sân cỏ”.
Hôm qua, khi đối diện với đàn anh ở tuyển Việt Nam, các tuyển thủ Olympic Việt Nam hẳn cũng có cho mình một giấc mơ. Đó là giấc mơ trở thành những thương hiệu lớn của nền bóng đá! Rằng, một ngày không xa, họ sẽ được sánh ngang, thậm chí vượt các đàn anh. Nhưng, nên nhớ rằng, cái khoảng cách tưởng chừng mong manh giữa ĐT Olympic và ĐT Việt Nam đôi khi lại trở nên xa vời nếu các cầu thủ trẻ không có cho mình một lựa chọn đúng.
Người ta bảo, khả năng của mỗi con người là vô tận. Bạn sẽ không thể tồn tại trong cuộc chơi đầy tính cạnh tranh như bóng đá nếu tự mãn với những gì mình đang có, hoặc thiếu tự tin vào khả năng của bản thân mình. Vậy nên, khi đang là thần tượng của rất nhiều đàn em, các thành viên của ĐT Việt Nam phải có cho mình những giấc mơ cháy bỏng. Đó là giấc mơ bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường khu vực vào cuối năm nay. Và, để hoàn thành được giấc mơ đó, ngay từ lúc này, họ phải xác lập cho mình một tâm thế đúng. Đó là chiến đấu và chiến đấu không ngừng để vượt qua những giới hạn của bản thân!
Vậy mới nói, bạn hãy có cho mình một giấc mơ! Nhưng, điều quan trọng hơn, bạn phải đủ bản lĩnh và trách nhiệm để biến giấc mơ đó thành hiện thực.