Rất nhiều câu hỏi đã được các nhà chuyên môn, báo giới đưa ra khi ĐT Việt Nam thua tức tưởi 0-3 trước ĐT Indonesia. Thời điểm đó, ĐT Việt Nam có một đội hình rất chất lượng với những tiền đạo giỏi gồm Huỳnh Đức, Bảo Khanh và Công Vinh. Thế nhưng, trong thế trận trên chân đối thủ, ĐT Việt Nam đã thua một cách chóng vánh và dễ dàng. Mỗi lần đối phương lên bóng là một lần khung thành ĐT Việt Nam chao đảo và thủng lưới. Thậm chí, những thay người quyết liệt của ông Tavares cũng không thể cứu vãn được tình thế.
Nhiều người cho rằng, việc ĐT Việt Nam đi tập huấn tại Thành Đô trước thềm Tiger Cup là một sai lầm về chuyên môn. Điều kiện khí hậu tại Thành Đô khác với TP.HCM, nơi diễn ra trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam với ĐT Singapore. Điều này khiến các cầu thủ không đạt điểm rơi phong độ. Ý kiến khác thì cho rằng, các bài tập của ông Tavares quá nặng khiến các cầu thủ bước vào giải vẫn bị sức ì nên không thể chơi thanh thoát.
HLV Tavares trong lần trở lại Việt Nam-Ảnh TNO
Nhưng, ít người biết rằng, trước trận đấu quyết định với Indonesia, ông Tavares trải qua những giây phút căng thẳng nhất. Những thông tin từ hậu trường khiến nhà cầm quân này bị căng thẳng, thậm chí phải cầu viện đến các bác sĩ nhưng không thể giải quyết vấn đề.
Trưởng đoàn ĐT Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển tại Tiger Cup 2004 tiết lộ: “Trước trận đấu với Indonesia vào tối 11/12/2004, Tavares không thể chợp mắt. Ông căng thẳng đi dọc hành lang khách sạn cả đêm. Buổi chiều trước trận đấu, sự căng thẳng và mệt mỏi của Tavares lên đến đỉnh điểm. Ông bị sốt 39 độ và phải nhờ đến các bác sỹ can thiệp mới có thể ra sân cùng ĐT Việt Nam”.