Bóng Đá Plus trên MXH

AFF Suzuki Cup: Giải đấu của những tham vọng lớn
TRÍ CÔNG • 16:33 ngày 31/10/2018
22 năm trước, một giải đấu dành cho các đội tuyển Đông Nam Á ra đời, sân chơi vừa tầm với các quốc gia “vùng trũng” bởi trình độ của họ kém xa các đội bóng Đông và Tây Á. Nhưng đến nay, giải đấu đã ở tầm cao mới khi các đội tuyển Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và chừng nào đó là Philippines đang áp sát đẳng cấp của những ông lớn châu Á.

    Dấu mốc 1996 

    AFF Suzuki Cup, tên gọi hiện tại của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, là giải đấu được tổ chức thường kỳ 2 năm/lần dành cho các đội tuyển trong khu vực, dưới sự điều hành của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Nhưng để có một giải đấu được duy trì đều đặn và tổ chức chuyên nghiệp như hiện nay, các nhà tổ chức không quên những ngày này của 22 năm về trước. 

    Ở thời điểm ấy, Đông Nam Á đích thực là “vùng trũng” của bóng đá toàn cầu. Ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh khiến mọi mặt, từ văn hóa, kinh tế đến xã hội của các quốc gia tại đây chậm phát triển hơn rất nhiều so với các nước Đông Á hay Tây Á. Bóng đá không phải là ngoại lệ. Các đội tuyển trong khu vực không đủ sức để cạnh tranh từ vòng loại World Cup đến các giải đấu nội bộ của châu lục. Trong bối cảnh ấy, Đông Nam Á cần một giải đấu của riêng mình. Bởi chí ít, đó cũng là sân chơi vừa tầm để các đội trong khu vực có thể thi đấu, thay vì ngộp thở khi phải bơi ra đại dương sâu thẳm.

    Singapore trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai giải đấu. Trận đấu vào ngày 1/9/1996 giữa Singapore và Malaysia tại SVĐ Quốc gia (cũ) ở Kallang là trận khởi đầu cho giải đấu của khu vực. Phút 76, K.Sanbagamaran của Malaysia bắn phát “phát súng khai màn” với bàn thắng trong vòng cấm địa, bắt đầu cho một giấc mơ còn khiêm tốn của những người Đông Nam Á. 


    Thế song cực Thái Lan - Singapore 

    Thời gian trôi nhanh như một cơn gió! Thấm thoắt, những cột mốc đầy kỷ niệm ấy đã 22 năm tuổi. Kiatisak Senamuang, chàng trai tuổi 23 ghi bàn thắng duy nhất giúp Thái Lan vượt qua Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup đầu tiên khi ấy, nay đã là một quý ông tuổi 45 đầy thành đạt trên cả phương diện kinh doanh lẫn sự nghiệp cầm quân. Nhắc đến Kiatisak là nhắc đến một tượng đài lịch sử của AFF Cup. 5 chức vô địch của Thái Lan đều gắn liền với tên tuổi của anh, trong đó 3 chức vô địch Kiatisak mặc quần đùi áo số (1996, 2000 và 2002) và 2 lần liên tiếp đăng quang trên cương vị HLV trưởng đội tuyển xứ Chùa vàng (2014 và 2016). Chính Kiatisak mở đầu cho ngôi bá chủ của bóng đá Thái Lan ở Đông Nam Á. Và cũng chính anh phục hưng vị thế của “Bầy voi chiến” ở đấu trường khu vực, sau 12 năm phải sống dưới cái bóng của Singapore, Việt Nam và Malaysia. 

    Nhắc đến Singapore cũng là nhắc đến một đại diện tạo ra thế đối trọng với Thái Lan ở Đông Nam Á. 5 giải đấu đầu tiên, từ 1996 đến 2004, đội tuyển quốc đảo Sư tử luôn cạnh tranh quyết liệt chức vô địch với Thái Lan (Singapore - 2 lần và Thái Lan - 3 lần). Và tranh thủ trong 12 năm “sống trong bóng tối” của Thái Lan, Singapore đã có thời điểm vượt lên trên kình địch về số lần vô địch. Đan xen trong hơn một thập kỷ ấy, Malaysia và Việt Nam cũng đã có mỗi quốc gia một lần được ghi danh vào bảng vàng của bóng đá Đông Nam Á. 

    Nơi thể hiện của các HLV có thương hiệu World Cup 

    22 năm, 11 giải đấu và 4 nhà vô địch! Những con số ấy đã chứng tỏ được tính liên tục và đều đặn trong khâu tổ chức cũng như tính cạnh tranh quyết liệt giữa các đội để chinh phục đỉnh cao khu vực. Nhưng nó chưa phải là tất cả.


    Trải qua hơn hai thập kỷ, AFF Cup giờ đây đã ở một vị thế khác. Nếu như Singapore 96 là giải đấu đầu tiên cho những đội tuyển bị đánh giá thấp, thì lúc này AFF Cup là nơi quy tụ những kẻ thách thức trong tương lai gần. 

    Suốt 1 thập kỷ qua, bóng đá Đông Nam Á đã có những tiến bộ chóng mặt. Thái Lan vào đến Top 12 đội tuyển châu Á xuất sắc nhất ở vòng loại World Cup 2018. Philippines thể hiện bộ mặt mới khi có cầu thủ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Việt Nam liên tục tạo nên những vụ chấn động bóng đá châu lục, từ việc lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, giành vé dự U20 World Cup 2017, vào đến trận chung kết U23 châu Á 2018, đến việc trở thành tứ đại anh hào của các đội Olympic ở Á vận hội 2018.

    Những đội tuyển của Indonesia, Malaysia và Myanmar gồm những cầu thủ thuộc thế hệ trẻ trung cũng đang từng bước tịnh tiến đến tầm cỡ châu Á. Người ta không còn thấy những đội tuyển nhỏ bé của 22 năm trước kia. Giờ đây, tham vọng hóa rồng đã đem đến cho Thái Lan, Việt Nam hay Philippines một diện mạo khác.

    Những nhà cầm quân của các đội tuyển khu vực không đơn thuần chỉ dừng ở diện chuyên gia nước ngoài. Rất nhiều chiến lược gia từng thành công ở các kỳ World Cup đã đến đây. Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan là HLV từng đưa Ghana vào tứ kết World Cup 2010. Sven-Goran Eriksson vừa đến với ĐT Philippines từng cùng ĐT Anh vào tứ kết các kỳ World Cup 2002 và 2006. Trong khi đó, với vai trò trợ thủ đắc lực của nhà cầm quân lừng danh Guus Hiddink, HLV Park Hang Seo của ĐT Việt Nam hiện nay từng khiến thế giới chấn động khi cùng với ĐT Hàn Quốc trở thành đệ tứ anh hào ở World Cup 2002.

    AFF Cup nay không còn là nơi cho bộ đôi Thái Lan - Singapore thể hiện riêng, mà ở đó còn có mối duyên nợ Việt Nam - Indonesia/Malaysia, khi mà giải đấu đã ở một tầm cao hơn. Đó là nơi chứng kiến màn cân não trên băng ghế huấn luyện của những chiến lược gia tài ba và cùng là nơi chứng kiến những thế hệ trẻ trung, giàu tham vọng so tài trên sân cỏ.


    BẠN CÓ BIẾT?
    Indonesia vô duyên nhất với chức vô địch
    Indonesia là đội tuyển vào các trận chung kết (5 lần) nhiều thứ 2 trong lịch sử giải vô địch quốc gia Đông Nam Á. Đội tuyển xứ vạn đảo chỉ kém Thái Lan (8 lần). Cụ thể, Indonesia đã vào đến trận đấu cuối cùng ở các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và gần nhất là 2016. Tuy nhiên, khác với Thái Lan, Malaysia, Singapore hay Việt Nam, Indonesia vô duyên với tất cả các trận chung kết khi đều nhận thất bại chung cuộc. 


    Trái ngược với vận đen đeo bám Indonesia hết giải này đến giải khác, Singapore là đội may mắn nhất. Cụ thể, cả 4 lần vào chung kết, Singapore đều đăng quang. 

    AFF Cup 2007: Giải đấu phá quy luật
    Như đã giới thiệu thì AFF Cup được tổ chức thường kỳ 2 năm/lần vào các năm chẵn. Tuy nhiên, giải đấu lại bất ngờ được diễn ra vào năm 2007 ở Singapore và Thái Lan từ ngày 13/1  đến 4/2. Thực tế đáng lẽ ra AFF Cup có thể được tổ chức theo đúng quy luật là vào cuối năm 2006 song do thời điểm đó, ASIAD 2006 cũng đang diễn ra ở Qatar nên LĐBĐ Đông Nam Á buộc phải rời giải đấu sang đầu năm 2007 để tạo điều kiện cho các đội tuyển Olympic của Đông Nam Á có đủ quân số tham dự.


    Đó cũng là giải đấu chứng kiến Vua phá lưới ghi được số bàn thắng vô tiền khoáng hậu. Cụ thể, danh thủ Noh Alam Shah của Singapore đã ghi tới 11 bàn - con số mà cho đến nay chưa một chân sút nào có thể đạt được. 

    Việt Nam và cái duyên chung kết với các cầu thủ mang tên Hồng Sơn 
    Đội tuyển Việt Nam mới chỉ có hai lần vào đến trận chung kết ở AFF Cup trong lịch sử. Một trong hai lần đó, Việt Nam đã giành chức vô địch. Điều thú vị ở hai lần vào chung kết cách nhau 10 năm (1998 và 2008) của Việt Nam đều gắn với cái tên Hồng Sơn. 


    Năm 1998, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn là người chơi xuất sắc nhất của đội. Anh giúp Việt Nam vào chung kết và thua Singapore 0-1. 10 năm sau, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cũng là người chơi xuất sắc nhất của đội. Lần này, anh góp công lớn để Việt Nam đánh bại Thái Lan sau hai lượt chung kết để lên ngôi vô địch. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay