Bóng Đá Plus trên MXH

5 cầu thủ ngoại lai thú vị ở AFF Suzuki Cup 2016
Trí Công • 19:13 ngày 16/11/2016
Thái Lan, Philippines, Indonesia và ngay cả Việt Nam cũng đều có trong đội hình những cầu thủ ngoại lai ở AFF Suzuki Cup 2016.

    1. Đặng Văn Lâm (Việt Nam)

    Thủ thành thuộc biên chế Hải Phòng mang trong mình hai dòng máu Việt và Nga. Sinh ra và lớn lên ở Moscow, Văn Lâm được đào tạo bài bản tại hai lò đào tạo trẻ nổi tiếng là Spartak Moscow và Dinamo Moscow. Năm 2010, Văn Lâm về Việt Nam thử việc và một năm sau đó được triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam dự VCK U19 Đông Nam Á.

    Do không có nhiều cơ hội chứng tỏ mình ở Việt Nam, Văn Lâm quyết định trở lại Nga đầu quân cho Rodina năm 2014. Giấc mơ được cống hiến cho đất nước của cha thôi thúc Văn Lâm viết một tâm thư dài trước thời điểm VCK U23 châu Á 2016 bắt đầu. 

    Nguyện vọng trở lại Việt Nam của anh trở thành hiện thực khi được đầu quân cho Hải Phòng. Những trận đấu được HLV Trương Việt Hoàng trao cơ hội bắt chính ở V.League 2016 do thủ thành Xuân Việt bị ốm đã giúp Văn Lâm dần lọt vào mắt xanh của HLV Hữu Thắng. Và kể từ tháng 5 vừa qua, Văn Lâm liên tục có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia.

    2.  Tristan Do (Thái Lan)

    Hậu vệ phải của Thái Lan có một lý lịch khá phức tạp. Ông bà nội của Tristan Do là người Việt Nam nhưng di cư sang Thái Lan và sinh ra bố của cầu thủ này ở đó. Cha của anh sang Pháp du học rồi ở lại Paris lập nghiệp trước khi lập gia đình và sinh ra Tristan Do.

    Từ thuở nhỏ, Tristan Do đã có năng khiếu đá bóng và thường xuyên là ngôi sao sáng nhất các đội bóng mà anh tham gia. Cái duyên đưa cầu thủ mang 3 dòng máu Việt Nam, Thái Lan và Pháp này vào học viện bóng đá của CLB Strasbourg danh tiếng bên Pháp rồi chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2011 cho Lorient trước khi được cho SAS Espinal mượn ở mùa giải sau đó. Tristan Đỗ đầu quân cho CLB Gazélec Ajaccio trước khi trở về Thái Lan chơi bóng cho BEC Tero Sasana.

    Tristan Do có thể chơi bóng cho Pháp, Thái Lan và Việt Nam nhưng anh đã chọn đội bóng xứ chùa vàng – quê hương của cha mình sau khi được HLV Kiatisak thuyết phục thành công. 

    3. Charyl Chappuis (Thái Lan) 

    Myanmar đưa một dàn quân từng dự World Cup giải trẻ đến AFF Suzuki Cup. Nhưng trước đó, giải đấu này còn từng chứng kiến một nhà vô địch World Cup giải trẻ tỏa sáng rực rỡ cách đây 2 năm. Đó là Charyl Chappuis. Tiền vệ này mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Thụy Sỹ. Anh bắt đầu khởi nghiệp bóng đá tại CLB nơi mình sinh ra là FC Kloten của Thụy Sỹ.

    Năm 2009, Chappuis góp mặt trong đội hình đội tuyển U17 Thụy Sỹ tham dự U17 World Cup. Khi đó đội bóng của anh đã đánh bại chủ nhà Nigeria ở chung kết để đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên sau đó Chappuis đã quyết định đầu quân cho Thái Lan ở cấp độ U23 đến ĐTQG. Cầu thủ có ngoại hình rất giống siêu sao Cristiano Ronaldo đã cùng U23 Thái Lan lọt vào top 4 ASIAD 17 trước khi trở thành nhân tố quan trọng trong chức vô địch thứ 4 ở AFF Cup của đội tuyển Thái Lan.

    Đáng tiếc sau đó, chấn thương đầu gối đã khiến Chappuis phải nghỉ đá bóng trong suốt năm 2015. Và phải rất vất vả sau 16 tháng dưỡng thương, Chappuis mới thuyết phục được HLV Kiatisak điền tên anh vào danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2016. 

    4. Phil Younghusband (Philippines)

    Philippines là đội bóng có nhiều cầu thủ ngoại lai nhiều nhất trong đội hình. Và nổi bật nhất không thể không nhắc đến Phil Younghusband – chân sút số 1 và cũng là người khoác áo đội tuyển Philippines nhiều nhất.

    Tiền đạo này sinh ra tại Ashford (Anh), có bố là người Anh và mẹ là người Philippines. Cầu thủ này từng là chân sút hay nhất trong đội trẻ Chelsea mùa giải 2003/04 trước khi được lên đội dự bị. Mùa giải 2005/06, Younghusband được ra sân 21 trận cho đội dự bị Chelsea, trong đó có 18 trận đá chính và ghi được 8 bàn.

    Tuy nhiên sự nghiệp ở Chelsea của Younghusband cũng chỉ dừng lại ở đó. Anh sớm trở về quê của mẹ để đầu quân cho San Beda rồi Loyola Meralco Sparks. Dẫu vậy Younghusband vẫn có những năm tháng được xem là thành công ở đội tuyển Philippines. Và tính đến hiện tại anh vẫn là niềm hy vọng số 1 trong màu áo ĐTQG đất nước này ở AFF Suzuki Cup 2016.

    5. Stefano Lilipaly (Indonesia) 

    Cầu thủ 26 tuổi này có mẹ là người Hà Lan và bố là người Indonesia. Do sinh ra và lớn lên tại đất nước hoa Tu-lip nên Lilipaly đã được đào tạo, thi đấu cho các lò đào tạo trẻ cũng như CLB vừa và nhỏ ở quốc gia này.

    Đáng chú ý, Lilipaly từng thi đấu cho đội tuyển Hà Lan từ cấp độ U15 cho đến U18. Nhưng vì chưa đầu quân cho ĐTQG Hà Lan nên cầu thủ có chiều cao 1m74 này được phép khoác áo Indonesia – quê hương của cha mình.

    Lilipaly có trận đấu đầu tiên cho Indonesia cách đây 3 năm gặp Philippines. Ngay trong lần chào sân đầu tiên, anh đã có đường kiến tạo cho Greg Nwokolo ghi bàn trong chiến thắng 2-0 khi đó. Hiện tại, Lilipaly đầu quân cho Telstar – CLB tại giải hạng Hai Hà Lan (ghi 8 bàn sau 39 trận). Anh được HLV Alfred Riedl kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của Indonesia.


    VIDEO: 5 cầu thủ ngoại lai đáng chú ý ở AFF Suzuki Cup 2016

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội