Trước thềm trận chung kết lượt đi trên sân Gò Đậu, cả HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC lẫn Nguyễn Thanh Sơn của B.BD đều thận trọng khi nói đến “trận đấu lịch sử” của bóng đá Việt Nam.
Trận chung kết lượt đi của khu vực ở đấu trường AFC Cup đã đếm ngược từng giờ. Trước đó (ngày 30/7), buổi họp báo nhận được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông khi đây là lần đầu tiên cả hai đội bóng của Việt Nam đều lọt vào trận chung kết AFC Cup.
Bắt đầu buổi họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho biết: “Hà Nội FC vừa trải qua trận đấu căng thẳng với CLB TP.HCM tại vòng 18 V.League 2019 và mất khá nhiều sức. Chúng tôi mất điểm ở phút cuối khá đáng tiếc nhưng bóng đá là vậy, phải chấp nhận vượt qua để hướng tới trận đấu chung kết với B.BD. Chúng tôi sẽ liên tục đối đầu với họ trong vòng 1 tuần nên sẽ có những tính toán nhất định. Hà Nội FC mới di chuyển xuống Thủ Dầu Một trước vài ngày. Trời mưa khá to nên buổi tập đầu tiên không được như ý muốn. Vậy nên, chúng tôi chỉ đặt mục tiêu kiếm một trận hòa trước đội chủ nhà”.
Khi được hỏi về mục tiêu của Hà Nội FC, ông Nghiêm khẳng định: “Với Hà Nội FC, dù có thi đấu ở mặt trận nào cũng đều đặt mục tiêu cao nhất khi kết thúc giải. V.League 2019 còn tới 8 vòng đấu nữa mới hạ màn. Thế nên, trước mắt tôi và các học trò sẽ tập trung hết sức cho trận chung kết với B.BD, xem kết quả như thế nào rồi mới tính tiếp”. Về phần nhân sự, trong đó có hàng phòng ngự, nhà cầm quân của Hà Nội FC đã có những nhận xét khá khách quan.
“Đội bóng nào cũng như vậy thôi, hệ thống phòng ngự chỉ cần mất đi từ 1 đến 2 vị trí thì sẽ có sự xáo trộn, thay đổi. Chúng tôi vừa có sự bổ sung của trung vệ Đinh Tiến Thành và cậu ta cần thời gian để hòa nhập với toàn đội. Việc trung vệ Trần Đình Trọng dính chấn thuơng khiến Hà Nội FC để thua nhiều bàn phút cuối khá tiếc nuối. Từ khi vắng đi Đình Trọng, sự kết hợp giữa những cầu thủ ở hàng phòng ngự chưa tốt. Nhưng thời gian tới đây sẽ được cải thiện”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
Đánh giá về đội chủ nhà, ông Nghiêm cho rằng: “Bình Dương vừa đón nhận sự trở lại của tiền vệ Tấn Tài, đó là một cầu thủ rất nguy hiểm. Nếu ngày mai thời tiết không ủng hộ thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Hà Nội cũng như chất lượng của trận đấu cũng bị ảnh hưởng”.
Về phần mình, HLV của B.BD - Nguyễn Thanh Sơn tiết lộ đội trưởng Nguyễn Anh Đức dính chấn thương và chắc chắn vắng mặt trong cuộc so tài với Hà Nội FC. Ông cũng có những phân tích về đối thủ: “Hà Nội FC là đối thủ có lối chơi khó chịu. Tuy vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chơi với những gì mình có. Đây là lần đầu tiên hai đội bóng của Việt Nam vào chung kết AFC Cup nên chúng tôi cố gắng chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ cả nước.”
Có mặt trong buổi họp báo, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của B.BD cũng khẳng định sự tự tin của bản thân cũng như các đồng đội. Anh nói: “Hà Nội FC là đội bóng mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Nhưng chúng tôi đang có tinh thần tốt và lợi thế sân nhà. B.BD tự tin hướng đến kết quả tốt nhất trước Hà Nội FC trong trận đấu chiều nay”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
B.BD và Hà Nội FC đang đi hai con đương khác nhau, nhưng nó lại đưa họ đến một điểm, đó là AFC Cup. Hà Nội FC có thể “làm trùm” V.League, B.BD lo cuộc đua trụ hạng nhưng khi ra châu lục, họ cùng là đại diện ưu tú của bóng đá Việt Nam.
Vào chiều nay, lượt đi chung kết khu vực Đông Nam Á tại giải AFC Cup 2019 sẽ diễn ra giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC. Theo ký giả Gabriel Tan, Văn Quyết và Omar chính là hai quân bài quan trọng của đội bóng thủ đô.
Khát vọng dấn thân ở AFC Cup của Hà Nội FC thì đã rõ, nhưng với B.BD, đó luôn là sự nghi hoặc từ dư luận. Mặc ai nói, thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn luôn tâm niệm, mỗi trận đấu giờ là một trận chung kết. Tâm thế ấy sẽ được thể hiện khi tiếp đón kình địch Hà Nội FC chiều nay.
AFC đã công bố lịch thi đấu trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực ĐNÁ giữa Hà Nội FC và B.BD. Đồng thời, đối thủ tiếp theo của một trong hai đội bóng Việt Nam cũng đã được xác định.
Đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Ceres Negros (Philippines) ở bán kết lượt về AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á (thắng chung cuộc 3-2), qua đó lọt vào trận chung kết… Báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với HLV Chu Đình Nghiêm của đội bóng Thủ đô.
Sau thành công của các ĐTQG trong 2 năm qua ở đấu trường châu lục và khu vực, bóng đá Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn đậm nét ở cấp độ CLB tại sân chơi ĐNÁ. Việc Hà Nội FC và B.BD nối chân nhau lọt vào trận chung kết AFC Cup 2019 - khu vực ĐNÁ là minh chứng rõ nét cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam.
Lần đầu tiên trong lịch sử chung kết khu vực Đông Nam Á chứng kiến 2 đại diện của một quốc gia góp mặt. Cũng nhờ vậy mà Hà Nội FC và B.Bình Dương đã được VFF thưởng động viên.
Thua 1-2 nhưng hòa nhau 2-2 sau 2 lượt trận, Becamex Bình Dương đã giành quyền vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á nhờ luật bàn thắng sân khách.
Chiến thắng trên sân nhà giúp cho B.BD chiếm ít nhiều lợi thế trong chuyến làm khách ở trận lượt về trước PSM Makassar. Theo đó, chỉ cần kiếm một trận hòa là thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn giành quyền vào chung kết gặp mặt Hà Nội FC.
Trong mùa giải đầu tiên thi đấu thường xuyên cho Real, thủ môn Andriy Lunin đã để lại ấn tượng tốt. Để trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho toàn đội, anh đã phải nỗ lực vượt qua một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách.
Hy vọng giành một danh hiệu mùa này của Barca đã tắt, sau khi họ nhận 3 thất bại trong 4 trận gần nhất. Không chỉ vậy, thầy trò HLV Xavi cũng chưa chắc cán đích ở vị trí thứ nhì ở La Liga, điều mà LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) sẽ không muốn thấy chút nào...
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Sportivo Trinidense vs Boca Juniors trong khuôn khổ vòng bảng Copa Sudamericana sẽ diễn ra vào lúc 07h30 ngày 9/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Một đội bóng từng tôn thờ những giá trị cốt lỏi là cái đẹp dường như đang biến mất. Thay vào đó là một LPBank HAGL sẵn sàng “đổ bê tông”, chơi thứ bóng đá xù lông để đạt được mục đích. Đội bóng phố Núi đang thành công, nhưng hương đồng gió nói đã bay đi rất nhiều.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn