Anh vs Xứ Wales: Huynh đệ tương tàn để lấy vé

Dũng Phan
Từ 19:57 ngày 29-11-2022
Anh cần có tối thiểu 1 điểm để vượt qua vòng bảng, trong khi Xứ Wales buộc phải chiến thắng sư huynh trong khối Liên Hiệp để nối dài mộng World Cup. Sự thất thường ở 2 vòng đấu trước đã đẩy 2 đội bóng "gia đình" đến hoàn cảnh huynh đệ tương tàn như thế này.

Đội tuyển Anh giành chiến thắng tưng bừng trước Iran với tỷ số 6-2, và sau đấy cũng là đội tuyển Anh đó bị Mỹ quần cho 90 phút và rời sân với trận hòa 0-0. Đội tuyển Anh đó hôm trước được ca ngợi lên tận trời, và cũng là tuyển Anh đó hôm sau bị giới truyền thông Anh vùi xuống đáy vực của sự chê trách. Đêm nay, trong trận cuối cùng gặp Xứ Wales, người ta lại đặt ra câu hỏi: Đội tuyển Anh sẽ trình diễn bộ mặt nào?

Xứ Wales của Gareth Bale là đội tuyển thành công nhất lịch sử quốc gia này. Trước khi có Bale, 50 năm Xứ Wales không có vé dự các giải đấu lớn. Sau khi có Bale, Xứ Wales trở thành khách quen của các kỳ EURO, World Cup. Nhưng thế hệ vàng của Xứ Wales cũng giống Bỉ, nói như Kevin de Bruyne: “Chúng tôi quá già”.

Không như nhiều nền bóng đá lớn khác, cả Bỉ và Xứ Wales đều là những nền bóng đá nhất thời sinh ra một thế hệ, và họ đang gánh chịu sự già nua hôm nay khi thế hệ đó đi dần về phía hoàng hôn.

Con tàu lượn của Xứ Wales không “siêu tốc” như con tàu của Anh, nhưng cũng là một con tàu lượn của cảm xúc lên xuống, kỳ vọng và thất vọng qua hai trận đấu với Mỹ và Iran. Ở trận gặp Mỹ, họ biết mình biết người, và có được trận hòa xứng đáng. Ở trận gặp Iran, họ thua không còn mảnh giáp, và trở thành nạn nhân tiếp theo sau Đức, Argentina trước cơn bão châu Á.

Gặp Mỹ, Anh chỉ cần một trận thắng để trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng, Xứ Wales chỉ cần một trận thắng trước Iran để có 4 điểm và toan tính cùng dắt tay Anh vào vòng sau. Kết cục, cả Anh và Xứ Wales đều vấp ngã và gặp nhau trong tình cảnh đối đầu sinh tử. Những người hâm mộ Xứ Wales tuy bao dung, nhưng chắc chắn họ không muốn nhìn thế hệ vàng của mình phải chia tay theo cách thảm thương đó. 

Còn người hâm mộ Tam sư có lẽ là những CĐV khó tính nhất thế giới. Lỗi chưa hẳn vì truyền thông, mà còn vì Tam sư không tạo ra cho người hâm mộ sự an tâm một chút nào. Hãy nhìn lại trong triều đại thành công nhất của đội tuyển Anh trong 50 năm qua, khác với Đức, Ý hay Brazil, Pháp, ở Tam sư chỉ toàn cảnh hoặc ca ngợi tận trời, hoặc thất vọng cùng cực.

HLV Gareth Southgate xứng đáng là diễn viên đi dây bậc thầy, vì ông luôn ở trong ranh giới giữa người hùng và tội đồ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng Southagate lại đặc biệt thích đánh cược chiếc ghế của mình cho các quyết định tranh cãi thì phải? Từ những pha thay người đá luân lưu “đi vào lòng đất” ở chung kết EURO 2020, hay cách tin dùng Harry Maguire bất chấp tranh cãi.

Hay mới nhất chính là trước thềm trận quyết đấu với Xứ Wales đêm nay. Tờ Telegraph cho biết để động viên các học trò, ông đã cho phép các cầu thủ của mình được “mây mưa” trước trận.

Quyết định gây tranh cãi này sẽ đưa đến 2 kết quả tùy vào màn trình diễn trên sân của những Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Mason Mount... Hoặc được ca ngợi như bậc thầy tâm lý, hoặc sẽ bị phỉ nhổ vì hành động ngu ngốc, khiến các cầu thủ mất tâp trung trước trận đấu. Đêm nay, sẽ chỉ có một con tàu lượn về đích.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x