Scamacca dễ theo vết xe đổ của Immobile

TIẾN SĨ
09:00 ngày 27-06-2022
Trước khi trở lại Serie A và tỏa sáng rực rỡ cùng Lazio, Ciro Immobile đã trải qua 2 năm khốn khổ ở nước ngoài. Bây giờ, người ta sợ rằng người kế nhiệm anh ở ĐT Italia, chân sút Gianluca Scamacca cũng sẽ phải đi theo vết xe đổ đó.
Scamacca dễ theo vết xe đổ của Immobile

Sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A 2013/14, Immobile đã được Torino bán sang Dortmund, bắt đầu hành trình 1 năm rưỡi đầy thất vọng ở nước ngoài. Immobile không thể hòa nhập với Dortmund vì vấn đề đầu tiên là ngôn ngữ, chân sút gốc Napoli sau này thừa nhận tiếng Đức quá khó. Bản thân HLV Juergen Klopp khi ấy cũng rất tiếc vì Immobile không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Immobile được đem cho Sevilla mượn, nơi anh cũng không thể thành công vì sự hỗ trợ của đồng đội quá ít. 

Bây giờ, Scamacca cũng đang đứng trước nguy cơ sẽ phải ra nước ngoài sớm, rồi nhận phải thất bại. Milan, Inter và Juventus đều mong muốn chiêu mộ Scamacca, nhưng họ đều ngãng ra khi Sassuolo đòi mức phí 45 triệu euro. Dù Scamacca là chân sút nội địa nổi bật nhất 1-2 năm nay, mức phí của anh cũng không nên cao đến mức đó, khi bản thành tích của cầu thủ này mới là 24 bàn/62 trận Serie A. 

Vào hồi tháng 1/2022, Scamacca đã từ chối rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ nước ngoài để ở lại Sassuolo, bởi tin rằng bản thân mình có thể kiếm được một chỗ trên hàng công của một trong các đội bóng lớn trong nước. Trong số này, Milan là nơi Scamacca đặc biệt lưu tâm bởi đội bóng này cần trung phong, thay vì phải cạnh tranh với Romelu Lukaku (sắp trở lại Inter) hay Dusan Vlahovic tại Juve. Tuy nhiên, việc Sassuolo hét giá cao đang khiến sự nghiệp của Scamacca bị đe dọa, ít nhất là trong một giai đoạn nào đó. 

Gianluca Scamacca (phải) đang được nhiều CLB lớn săn đón

Nếu cánh cửa đến Milan, Inter hay Juve khép lại, Scamacca chỉ còn lại 2 lựa chọn: Ở lại Sassuolo hoặc ra nước ngoài thi đấu. Dĩ nhiên, ở lại Sassuolo cũng là lựa chọn không tồi, nhưng nếu vậy anh hoàn toàn có thể bị mắc kẹt tại sân Mapei nhiều năm tương tự như “thần đồng” Domenico Berardi. Nhưng nếu quyết định ra nước ngoài thi đấu, Scamacca sẽ phải đối diện với quá nhiều nguy cơ mà bản thân anh cũng đã hình dung ra trước. 

Tạm thời chỉ có PSG đang rất nghiêm túc hỏi han Scamacca, chỉ những đội bóng giàu có ở ngoại quốc mới chịu chi tới con số 45 triệu euro cho một chân sút còn ở dạng tiềm năng. Nhưng thử nghĩ rằng nếu đến PSG, Scamacca sẽ bị ngộp trước Neymar, Lionel Messi và Kylian Mbappe. Đừng quên rằng hiện nay ngay cả Mauro Icardi cũng đang mắc kẹt trên ghế dự bị của PSG, mà tiền đạo người Argentina này đã được trui rèn về bản lĩnh hơn hẳn Scamacca. 

Với các cầu thủ trẻ Italia ra nước ngoài thi đấu, ngôn ngữ là rào cản đầu tiên. Tiếp đó là sốc văn hóa, cũng như cách ứng xử với đồng đội, BHL có nhiều thứ khác biệt so với tại Serie A. Nhưng vấn đề cuối cùng mới là quan trọng nhất, đó là sự nâng đỡ, trợ giúp từ BHL và đồng đội. 

Nếu Scamacca ở lại Serie A, anh là báu vật của nền bóng đá Italia. Từ đó bất kỳ HLV nào cầm quân cũng sẽ nghĩ cách làm sao để phát huy tối đa khả năng săn bàn của Scamacca, các vệ tinh xung quanh cũng sẽ hỗ trợ tối đa cho trung phong này. Nhưng nếu Scamacca sang PSG, anh chắc chắn còn khuya mới là ưu tiên hàng đầu trên hàng công, sẽ mất rất nhiều thời gian để nỗ lực khẳng định mình. 

Vì thế, tạm thời Scamacca chỉ muốn ở lại Serie A để tiếp tục rèn luyện, nếu không muốn vứt đi gần 2 năm như Immobile trước đây!

Chân sút nội hay nhất sau Immobile
Scamacca đã ghi 16 bàn thắng ở Serie A 2021/22, là cầu thủ Italia ghi nhiều bàn thắng thứ nhì tại giải đấu này chỉ sau duy nhất vua phá lưới Immobile. Có 4 chân sút khác đã ghi nhiều bàn thắng hơn Scamacca ở mùa giải vừa qua, đều là cầu thủ ngoại. Xếp ngay phía sau Scamacca trong danh sách đua vua phá lưới là một người đồng đội của anh, Berardi với 15 bàn. 

0 - Scamacca chưa ghi được bàn thắng nào sau 7 trận khoác áo ĐT Italia với tổng thời gian thi đấu 345 phút. Điều đáng chú ý khác là trong cả 7 trận đấu nói trên cùng ĐTQG, Scamacca đều không đá đủ 90 phút. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Inter chịu sức ép lớn trong vụ Bremer Inter chịu sức ép lớn trong vụ Bremer

    Theo Calciomercato, Inter Milan đang chịu sức ép phải tăng tốc trong vụ mua trung vệ Gleison Bremer của Torino, sau khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Milan và Juventus cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm với cầu thủ 25 tuổi.

  • AC Milan: Tonali tiến bộ hơn, nhưng thế là chưa đủ AC Milan: Tonali tiến bộ hơn, nhưng thế là chưa đủ

    Sandro Tonali đã có một mùa giải rất tiến bộ trong màu áo Milan. Anh cũng được ra sân thường xuyên hơn ở ĐTQG Italia. Cần phải ghi nhận sự nỗ lực của tiền vệ trẻ tài năng này. Tuy nhiên, chỉ như thế thôi vẫn là chưa đủ để Tonali vươn lên trở thành tiền vệ trung tâm hàng đầu.

  • Juventus sẽ trị được 'virus Pogba'? Juve sẽ trị được 'virus Pogba'?

    Những ngày qua, lời nhận xét “Paul Pogba là một con virus” của HLV Jose Mourinho được nhiều người trích dẫn lại. Nhưng, hãy chờ xem khi tiền vệ này trở lại Serie A, Juventus có thể trị được con virus gớm ghiếc này bằng môi trường sắt thép hay không?!

  • Dybala đối mặt với tương lai mờ mịt Dybala đối mặt với tương lai mờ mịt

    Sau khi biết tin Paulo Dybala sẽ trở thành cầu thủ tự do trong mùa Hè 2022, nhiều đội bóng “máu mặt” ở Serie A đã liên hệ với anh, trong đó có cả Roma lẫn Milan. Tuy nhiên, việc ngôi sao 28 tuổi này đòi mức lương tối thiểu 6 triệu euro/năm khiến hầu hết các CLB  đều lắc đầu ngao ngán.

  • Ibrahimovic và Calhanoglu, bạn thân hóa thù địch Ibrahimovic và Calhanoglu, từ bạn thân hóa thù địch

    Hai cầu thủ nổi tiếng này từng là những người bạn rất thân. Nhưng nay, Zlatan Ibrahimovic và Hakan Calhanoglu bỗng trở thành những kẻ thù địch. Mối quan hệ giữa họ đang nổi sóng với những rạn nứt không thể hàn gắn.

  • Dybala sẽ chỉ đợi Inter đến giữa tháng 7 Dybala sẽ chỉ đợi Inter đến giữa tháng 7

    Theo tờ Corriere della Sera, tiền đạo Paulo Dybala vẫn ưu tiên chọn Inter là điểm đến tiếp theo của anh, sau khi chính thức hết hạn hợp đồng với Juventus vào ngày 30/6 tới. Dù vậy, ngôi sao người Argentina vẫn có phương án dự phòng, đó là đầu quân cho Roma hoặc Milan nếu kế hoạch đến Inter không thành.

  • Simone Inzaghi gia hạn hợp đồng với Inter Simone Inzaghi gia hạn hợp đồng với Inter

    Nhà cầm quân người Italia vừa chính thức gia hạn hợp đồng với Inter đến năm 2024. Mức lương mới của Simone Inzaghi được ước tính là 5,5 triệu euro/năm. Đây là sự lựa chọn hợp lý của đôi bên bởi dù Inter đã để tuột mất Scudetto mùa trước, nhưng cựu danh thủ này đã làm tốt công việc của mình.

  • Monza tuyển quân rầm rộ 'Tân binh' Monza tuyển quân rầm rộ

    Mặc dù chỉ mới lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lên chơi ở Serie A, song Monza lại đang trở thành đội bóng gây chú ý nhất tại giải đấu! Đó là bởi, cách họ chuẩn bị cho mùa giải mới khá ấn tượng, nhất là trong việc tuyển chọn nhân sự.

  • Lukaku bị fan Inter cảnh báo trong lần trở về Lukaku bị fan Inter dằn mặt trong lần trở về

    Tiền đạo Romelu Lukaku sẽ trở lại Inter theo dạng mượn từ Chelsea hè này, song thách thức dành cho anh là không hể nhỏ để lấy lại tình cảm từ các fan Nerazzurri.

  • Dean Huijsen: Tòa tháp khổng lồ, báu vật của Juventus Dean Huijsen: Tòa tháp khổng lồ, báu vật của Juventus

    Dean Huijsen vẫn là cái tên xa lạ nhưng với HLV Max Allegri thì không. Ông đã dành sự chú ý đặc biệt cho ngôi sao mới 17 tuổi này và còn trao đặc ân cho Huijsen ở Juventus.

  • AS Roma và kế hoạch chiêu mộ Cristiano Ronaldo: Lương duyên Ro-Ro không tồn tại AS Roma và kế hoạch chiêu mộ Cristiano Ronaldo: Lương duyên Ro-Ro không tồn tại

    Những ngày qua, truyền thông châu Âu đã nhắc tới khá nhiều việc Cristiano Ronaldo có thể tái ngộ HLV Jose Mourinho ở Roma. Nhưng nhìn nhận một cách tỉnh táo và thực tế, viễn cảnh này quá khó để trở thành sự thực.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x