'Khối óc' Michael Edwards, điểm khác biệt giữa Liverpool và M.U

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:46 ngày 17-10-2019
Liverpool hiện đang ở trong giai đoạn hưng thịnh bậc nhất lịch sử CLB, và ít ai biết được rằng đằng sau thành công ấy có công sức không nhỏ của giám đốc thể thao Michael Edwards, người được coi là khối óc để giúp cỗ máy Liverpool hoạt động trơn tru.

Edwards được Liverpool bổ nhiệm trong vai trò giám đốc thể thao vào tháng 11/2016. Edwards gia nhập The Kop từ tháng 11/2011, ban đầu là trưởng phòng phân tích, trước khi ông được thăng chức thành giám đốc chuyên môn, và gần đây là giám đốc kỹ thuật. Ở cương vị mới, nhiệm vụ của người đàn ông 39 tuổi này là phát triển bóng đá, bao gồm phát hiện, nắm bắt thông tin, mua bán, giữ chân cầu thủ cũng như chịu trách nhiệm chính trong việc xem xét và thực hiện những cải tiến với môi trường, cơ sở hạ tầng sân tập.

Và không quá khi nói rằng kể từ sau khi Edwards xuất hiện, Liverpool bắt đầu "thay da đổi thịt". Đội chủ sân Anfield bỗng chốc trở thành một con cáo già trên thị trường chuyển nhượng, với cách mua bán cực kỳ thông minh. Những bản hợp đồng trong vài năm trở lại đây của Liverpool, từ Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk hay Alisson Becker đều đã cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng, đồng thời góp công lớn vào thành công vang dội của "Lữ đoàn đỏ".

Dưới bàn tay của Edward, Liverpool không chỉ khôn ngoan ở khoản chiêu mộ tân binh, mà họ bán cầu thủ cũng cực kỳ tài. Đó là nguyên nhân lý giải tại sao chi tiêu thực của The Kop dưới triều đại Juergen Klopp chỉ khoảng 100 triệu bảng. Edwards là người chịu trách nhiệm cho việc đàm phán, và ông luôn biết cách để làm khó "khách hàng". 

Hồi tháng Giêng 2019, Edwards bằng tài năng của mình đã bán tiền đạo Dominic Solanke cho Bournemouth để thu về 19 triệu bảng, con số quá ấn tượng với một chân sút chỉ ghi 1 bàn sau 27 lần ra sân cho Liverpool. Vào hè năm ngoái, vị giám đốc kỹ thuật 39 tuổi đã giúp The Kop thu về những khoản tiền không nhỏ từ việc bán hai "hàng tồn" Danny Ward (sang Leicester giá 12,5 triệu bảng) và Danny Ings (sang Southampton giá 20 triệu bảng). Khi nhìn vào mức giá nêu trên, không ai có thể phủ nhận sự tài giỏi của Edwards ở khâu đàm phán.

Thực tế, Edwards không bao giờ trả lời phỏng vấn, đồng thời luôn cố gắng tránh xa sự chú ý. Ông chỉ âm thầm hoạt động để mang tới những lợi ích cho Liverpool. Còn nhớ khi Liverpool đồng ý bán Philippe Coutinho cho Barcelona vào tháng Giêng 2018 với giá 142 triệu bảng, chính Edwards là người đã buộc đại diện La Liga chấp nhận rằng, họ phải trả 100 triệu bảng phụ phí nếu cố gắng mua thêm một cầu thủ nào khác của Liverpool trước năm 2020. Dĩ nhiên, điều khoản này giúp các ngôi sao hiện tại của "Lữ đoàn đỏ" được an toàn.

Trước đó, vào hè 2017, sau khi liên tục thất bại trong nỗ lực thuyết phục RB Leipzig nhả Naby Keita, Edwards đã ra tay với những đối thủ theo đuổi bằng cách hủy bỏ một thỏa thuận phức tạp khiến tiền vệ người Guinea ở lại Bundesliga thêm một mùa nữa, trước khi cập bến Anfield. 

Ngoài ra, Edwards còn tham gia vào nhiều phi vụ mua bán có lời khác của Liverpool, như việc bán tiền đạo Christian Benteke cho Crystal Palace với giá 32 triệu bảng, Joe Allen cho Stoke với giá 13 triệu bảng. Nhìn vào những cầu thủ này, chẳng ai dám tin The Kop lại thu về số tiền nhiều đến thế. Thêm nữa, Edwards còn được cho đã lồng điều khoản "chống Arsenal" vào trong hợp đồng của Roberto Firmino. Đây là một điều hợp lý, và nó cho thấy ông luôn tìm cách bảo vệ Liverpool.

Dĩ nhiên, với khối óc cùng phẩm chất tài năng của mình, Edwards đã thuyết phục được tập đoàn Fenway Sports Group, chủ sở hữu của Liverpool, giao cho ông chịu trách nhiệm hoàn toàn ở khâu đàm phán chuyển nhượng và ký kết hợp đồng. 

Rõ ràng, khi trông sang Liverpool với thành công từ Edwards mang lại, Man United có lý do để chạnh lòng. Thời gian gần đây, Quỷ đỏ vẫn miệt mài tìm một giám đốc thể thao song bất thành. Hệ thống hoạt động cũ kỹ từ thời Sir Alex Ferguson chính là nguyên nhân khiến M.U lao dốc không phanh, và cho đến giờ họ vẫn chưa tìm ra lối thoát.

Như đã đề cập ở đầu, Edwards với tư cách là giám đốc thể thao đảm của Liverpool nhận rất nhiều công việc, song nổi cộm là đàm phán, mua bán cầu thủ. Công việc này hiện tại ở Man United đang thuộc quyền kiểm soát của một mình Ed Woodward, một người giỏi kinh doanh hơn là hiểu biết về bóng đá, cầu thủ. 

Sự chuyên quyền của Woodward khiến M.U mất phương hướng, để rồi liên tục mang về các bản hợp đồng hớ nặng, tiền mất tật mang. Nhờ có Edwards, HLV Juergen Klopp chỉ cần phải tập trung chuyên môn của mình là dẫn dắt đội bóng. Khi cần bàn thảo một mục tiêu nào đó, đôi bên sẽ ngồi lại để tìm ra tiếng nói chung.

Với cách làm khoa học cùng một con người có chuyên môn như Edwards, Liverpool đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ tại Ngoại hạng Anh, mà còn cả châu Âu. Chức vô địch Champions League năm ngoái có lẽ chỉ là điểm khởi đầu cho thành công của "Lữ đoàn đỏ" trong thời gian tới.

Các bản hợp đồng đáng chú ý mà Edwards đã đưa về cho Liverpool (Số liệu theo Transfermarkt. Đơn vị: Triệu bảng)
1. Virgil van Dijk (76,1)
2. Mohamed Salah (37,8)
3. Andrew Robertson (8,1)
4. Alex Oxlade-Chamberlain (34,2) 
5. Sadio Mane (37,8)
6. Dominic Solanke (Miễn phí)
7. Georginio Wijnaldum (27,75)
8. Alisson Becker (56,26)
9. Naby Keita (54)
10. Fabinho (40,5)
11. Xherdan Shaqiri (13,2)

Bộ sậu đứng đằng sau Edwards
Mike Gordon: Chủ tịch của Fenway Sports Group (FSG)
Dave Fallows: Giám đốc tuyển trạch
Barry Hunter: Trưởng nhóm trinh sát
Ian Graham: Giám đốc nghiên cứu
Julian Ward: Giám sát, theo dõi các cầu thủ cho mượn

Các CĐV Liverpool từng vận động đuổi cổ Edwards
Edwards ở Liverpool từ năm 2011 và thực tế đã trải qua không ít cay đắng. Năm 2016, các fan The Kop tố Edwards không có năng lực, vận động sa thải ông vì bỏ tiền chiêu mộ tiền vệ Lazar Markovic thay vì Dele Alli. Rất may, ban lãnh đạo Liverpool đã tin tưởng Edwards để thu về thành quả như ngày nay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x