Eriksen gặp lại Tottenham: Vật đổi sao dời

Từ 08:12 ngày 19-10-2022
Có lẽ nằm mơ Daniel Levy cũng không nghĩ rằng Tottenham của ông lại tái ngộ Christian Eriksen sớm đến vậy. Mùa trước, tiền vệ người Đan Mạch trở lại Anh khoác áo tân binh Brentford và đó vốn dĩ đã là một câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Đến mùa này, khi Eriksen đại diện cho M.U tranh đua với Tottenham, câu chuyện trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Năm 2020, Tottenham đã làm mọi cách để ngăn cản Eriksen đến MU. “Cáo già” Levy thậm chí chấp nhận bán rẻ ngôi sao này cho Inter Milan vào giữa mùa giải, chỉ để đẩy anh rời khỏi nước Anh. Hơn ai hết, Levy hiểu rõ đẳng cấp của Eriksen và hiểu rằng tiền vệ này có thể giúp một đội bóng lột xác hoàn toàn. Ông không muốn tự tay tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ chính trong cuộc đua vào Top 4 ở thời điểm đó.

Thú vị ở chỗ, người yêu cầu Inter chiêu mộ Eriksen là Antonio Conte, HLV hiện tại của… Tottenham. Trái bóng tròn đôi khi lăn đi theo hướng lạ kỳ như vậy. Sau nửa mùa giải đầu tiên thích nghi chậm chạp với bóng đá Italia, Eriksen toả sáng rực rỡ và trở thành trụ cột giúp Inter vô địch Serie A 2021 cùng Conte. Trong lúc Conte chia tay Inter vì vấn đề tham vọng, thì Eriksen bất đắc dĩ phải ra đi vì bệnh tim. 

4 tháng trước, sau khi Eriksen chứng minh anh vẫn đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất giúp toả sáng ở Brentford, Tottenham đã tìm cách đưa anh trở lại thành London. Tuy nhiên, tiền vệ 30 tuổi người Đan Mạch tin rằng mối lương duyên giữa anh và Spurs đã khép lại và muốn có một trải nghiệm mới, một trải nghiệm mà anh suýt có trong vài năm trước đó.

Tại Old Trafford, Eriksen một lần nữa được làm việc với một HLV mà anh có sự kết nối đặc biệt, là Erik ten Hag. Cả hai đều trưởng thành từ Ajax và đồng điệu trên phương diện quan điểm và triết lý về bóng đá. Sự đổ bộ của làn sóng Ajax vào Manchester, khi Martinez, Van de Beek và Antony xuất hiện với Ten Hag, Eriksen nhận ra M.U chưa bao giờ là đích đến trong mơ nhưng là thử thách đáng “vấp phải” trong sự nghiệp vốn đã đầy rẫy trắc trở. 

Hơn 100 ngày trôi qua, lựa chọn của Eriksen đang đúng đắn ở thời điểm này. Ngay cả khi kết quả của MU không như ý, cá nhân Eriksen sớm trở thành ngôi sao được yêu thích tại Old Trafford. Tiền vệ 30 tuổi này đá chính mọi trận đấu từ đầu mùa, cho đến khi bất ngờ vắng mặt vì bị ốm vào cuối tuần trước.

Vì thế, dù Eriksen có kịp bình phục hay không, sự hiện diện của anh tại Old Trafford đêm nay là quá đủ tô đậm sự thú vị rất riêng của bóng đá. Mọi thứ trong bóng đá đều có thể thay đổi trong chớp mắt và giúp môn thể thao này duy trì sức hút bất chấp sự trỗi dậy của eSports và sự thờ ơ của giới trẻ.

Sau gần 3 năm chia tay Tottenham, Christian Eriksen “sẽ” khoác áo M.U đối đầu với CLB cũ rạng sáng mai. Đó là một hành trình đặc biệt, là minh chứng cho tuyên ngôn của giới bóng đá: Mọi thứ đều có thể xảy ra. Hôm qua, chúng ta là địch nhưng ngày mai, tất cả lại ngồi trên cùng chiến tuyến. Một chặng đường kỳ lạ mà không ai trong số ba chủ thể được đề cập có thể nghĩ tới vài năm trước. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x