Kevin De Bruyne: Nói đúng còn… nói to

Từ 11:53 ngày 08-06-2022
“Nations League không hề quan trọng. Nó chỉ là những trận giao hữu vô thưởng vô phạt.” De Bruyne chia sẻ trên tờ Het Laatste Nieuws. Phát biểu này lập tức xôn xao suốt những ngày qua về bức màn phía sau của giải đấu nghe rất là mỹ miều, nhưng rõ ràng đã không đúng như kỳ vọng của người trong cuộc.

UEFA Nations League về cơ bản là một ý tưởng tốt, khi muốn biến những trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt về chung một ý nghĩa. Ở đây là có một danh hiệu lận lưng cấp đội tuyển quốc gia, và một phần thưởng thêm là tấm vé play-off dự World Cup. Tuy nhiên, UEFA đã không tính được 3 điểm quan trọng.

Đầu tiên là các đội bóng lớn chẳng thiếu trình độ và sức mạnh để phải đi “cửa hậu” mà kiếm vé dự EURO, World Cup qua con đường này. Thứ hai là danh hiệu nghe cũng hoành tráng nhưng không danh giá, không có tính lịch sử, và không khiến người ta phải gọi tên anh là “Nhà vô địch thế giới” như nói về các cầu thủ từng nâng cao danh hiệu World Cup. Và cuối cùng là UEFA đã không tính (mà thực ra làm gì không biết, chỉ là cố tình lờ đi mà thôi) về thể lực và sự mỏi mệt của các cầu thủ sau một mùa giải căng thẳng tại CLB.

Bạn nghĩ xem, khi vắt kiệt cả sức lẫn tinh thần cho một mùa giải kéo dài 9 tháng, trên 3 đến 4 mặt trận, đá từ 30 đến 50 trận, và lại phải đi gồng mình cho thêm một giải đấu có tên là UEFA Nations League để … đua tranh thì ai mà chịu cho nổi. 

Mất đi các điểm cốt lõi để tạo nên sức hấp dẫn là động lực, tiền bạc, và sự danh giá, nên giải đấu này nhanh chóng nhận về sự thờ ơ của công chúng. Bạn sao có thể dõi mắt vào một trận đấu mà các cầu thủ rõ ràng đá mà như đeo chì, hoặc tinh thần chiến đấu không có?

Chúng ta nhìn thử một ví dụ ngay ở trong tuần vừa qua. Số lượng người quan tâm trận play-off vòng loại World Cup 2022 giữa Ukraine và Xứ Wales còn lớn hơn cả cuộc thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, giữa Bỉ và Hà Lan. Đơn giản vì cặp đấu Ukraine - Xứ Wales tuy ít tên tuổi nhưng mà ở trong đó có “lửa”, người ta rõ ràng thích xem các trận so tài như thế, hơn là các cặp đấu dù tên tuổi lớn nhưng giao hữu vô thưởng vô phạt.

Phát biểu của Kevin De Bruyne gây chú ý không phải vì sai hay đúng. Anh đúng hoàn toàn. Bạn cứ bắt một cầu thủ như De Bruyne phải “cày” 4 trận trong 11 ngày cho giải đấu này thì hỏi họ có điên không? Nó đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên có một ngôi sao hạng A dám công khai chê bai hạ thấp UEFA Nations League. Tóm lại anh đã nói đúng mà còn… nói to. Nhưng như ta biết, De Bruyne sau đó cũng đứng ra phân trần rằng mọi người đã hiểu lầm ý của anh. Và điều đó mới là đáng sợ. Phải chăng phía sau bức màn nhung, còn nhiều thứ khác bí ẩn hơn, nên dù biết sai hay đúng thì cũng phải nghe lời chăng?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x