Đan Mạch của HLV Kasper Hjulmand đang chứng minh họ là một tập thể gắn kết và mạnh thực sự. Ngoài thất bại 0-1 trước Croatia, thì cả ba chiến thắng trước Pháp và Áo (2 lần) đều cho thấy sự cơ động, tốc độ và đầy khoa học trong lối chơi hiệu quả của Những chú lính chì.
Chiến thắng 2-0 trước Áo ở lượt trận thứ 4 là thí dụ điển hình. Các học trò của HLV Hjulmand sắc sảo trong các pha phản công nhanh, đồng thời cũng luôn tập trung tối đa khi phòng ngự. Chính những pha phối hợp mảng miếng nhanh, chớp nhoáng của các cầu thủ Đan Mạch đã khiến một ĐT Áo quá lỗi thời, chậm chạp phải nhận thất bại sớm từ hiệp 1.
Cả hai bàn thắng ở các phút 21, 37 của Đan Mạch đều là những màn phối hợp một chạm tốc độ, đẹp mắt và hoàn hảo từ dàn cầu thủ rất hiểu nhau. Ngay cả khi không có pha lập công nào, thì hiệp 2 của trận đấu này cũng rất đáng xem với khả năng làm chủ trận đấu của các cầu thủ chủ nhà. Cả sân Parken dậy sóng khi Eriksen xuất hiện ở phút 76. Đúng 1 năm và 1 ngày sau khi đột quỵ tại sân bóng này, số 10 nhận được sự tôn vinh của công chúng nhờ những nỗ lực bền bỉ để có thể tiếp tục sự nghiệp.
Nếu hạ gục Croatia ngày 22/9 tới, Đan Mạch sẽ lọt vào bán kết giải đấu này sớm một vòng đấu. Và người viết sử lại là HLV Hjulmand.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn