Benzema bất ngờ được dự EURO 2020: Cơ hội cuối cùng cứu chuộc trai hư của nước Pháp

Cuối cùng, sau 5 năm, tiền đạo Karim Benzema cũng đã được gọi lại ĐT Pháp tham dự EURO 2020. Là một chân sút danh tiếng của Real Madrid nhưng tại ĐT Pháp, anh đã gây thất vọng khi không thể thay thế Thierry Henry. Hơn thế nữa, anh còn là mối nguy làm rắc rối nội bộ, như truyền thống "kiêu binh" của ĐT Pháp xưa nay với Eric Cantona, David Ginola và chính Benzema.
 

Karim Benzema bộc lộ tài năng từ rất sớm, tiềm năng của tiền đạo người Pháp chừng như vô hạn nhưng mãi mãi anh không bao giờ đạt đến đỉnh cao như người ta kỳ vọng. Hình ảnh của Benzema ở bóng đá Pháp rất xấu xí, gắn liền với các scandal tai tiếng như phản loạn, tống tiền, mua dâm trẻ vị thành niên, giao du bất hảo.

Ngay ở ĐT Pháp hiện nay, quan hệ của Benzema với nhiều đồng đội cũng ở tình trạng không hề tốt đẹp, ví dụ như với tiền đạo Olivier Girould. Còn nhớ trong một lần lên sóng trả lời phỏng vấn, Benzema đã tung ra quả táo bất hòa khi ví mình như chiếc xe Formula 1 còn tiền đạo của Chelsea chỉ là chiếc xe kart dành cho trẻ con đua nghịch.

Vậy HLV Didier Deschamp hy vọng gì khi tái triệu tập Benzema vào Les Bleus, bất chấp những mối bất hòa đã có sẵn trong hàng công của mình, thứ đe dọa sẽ đẩy ĐT Pháp vào "thảm họa Nam Phi" lần thứ hai? Và liệu bản chất của Benzema có phải là xấu xa hết thuốc chữa ở môi trường ĐTQG hay không? Chúng ta sẽ lần lại quá khứ và các mối quan hệ của chân sút này để tìm câu trả lời.

Ở tuổi 20, Benzema chỉ cần một chạm đủ để loại bỏ 2 hậu vệ áp sát bên mình trước khi nhẹ nhàng sút tung lưới Metz, ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng cho Lyon ở vòng tứ kết Cúp QG Pháp. Trên khán đài, GĐTT khi đó của Barcelona là Txiki Begiristain nở nụ cười thỏa mãn. Đó là những gì ông ta cần.

Barca cũng không mất nhiều thời gian để có cái gật đầu của Lyon. Theo tờ AS, một thỏa thuận trị giá 30 triệu euro đã được 2 bên thông qua. Tờ Mundo Deportivo đưa Benzema lên trang đầu với câu nói xanh rờn: “Tôi muốn chơi cho Barcelona vào một ngày nào đó”.

Nhưng lý lịch của Benzema lại có vấn đề, nhất là ở nơi anh sinh ra và trưởng thành. Điều này khiến phía Barca lo ngại và Begiristain phải trực tiếp đến thăm gia đình Benzema ở Bron, ngoại ô Lyon, địa bàn tầng lớp cần lao. Chính điều này khiến Barca sợ rằng chàng trai 20 tuổi sẽ đi vào con đường của Nicolas Anelka, người gần như mất hút ở Real Madrid ở mùa giải 1999/2000.

Ngoài ra, Barca cũng cảm thấy đau đầu với các công ty đại diện đầy mánh khóe của Benzema. Cuối cùng, thỏa thuận bị hủy bỏ. Một năm sau, Real Madrid đã mua Benzema với giá 35 triệu euro, và họ đã có chân sút tốt thứ tư trong lịch sử của mình.

Tuy nhiên, bên ngoài sân cỏ, các giám đốc của Barca đã đúng: Rắc rối luôn bám theo Benzema. Để hiểu rõ gốc rễ vấn đề, chúng ta cần đến nơi gắn liền với tuổi thơ của anh, Terraillon - một quận nghèo đầy rẫy tệ nạn của khu Bron, ngoại ô Lyon.

Khi tra cứu cụm từ khóa “Bron-Terraillon” trên Google, kết quả tìm kiếm đầu tiên bạn nhận được là “Bron-Terraillon banlieue chaude”. Nó có nghĩa là khu vực “rất nguy hiểm”. Ở đó có một mê cung nhà ổ chuột gồm các toàn nhà xã hội xây cao 5, 10, 15 tầng từ những năm 1960 dành cho dân nhập cư và lao động nghèo.

Bức tường của các ngôi nhà này, giống như ngôi nhà của Benzema, luôn góc cạnh và mỏng. Các bức tường rào xây cao, kín mít. Cột ăng-ten xộc xệch. Cỏ mọc um tùm. Những chiếc xe máy 50cc và xe đua tự chế của các gã trai mới lớn gầm gừ suốt ngày, ồn ã và ô nhiễm.

Benzema, sinh vào tháng 12/1987, thuộc thế hệ 1987 tài năng của bóng đá Pháp. Năm 2004, đội tuyển U17 Pháp với Karim Benzema, Jeremy Menez, Samir Nasri và Hatem Ben Arfa đã đánh bại U17 Tây Ban Nha với Gerard Pique và Cesc Fabregas trong trận chung kết giải U17 châu Âu.

Vào thời điểm đó, người Pháp tin rằng thế hệ này đủ giỏi để thay thế lứa Les Bleus vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Nhưng đáng tiếc thay, thế hệ đó lại chỉ đem đến toàn thất vọng, đặc biệt là với trường hợp của Benzema - chân sút được kỳ vọng sẽ trở thành Henry mới trên hàng công của Gà Trống.

Mẹ của Benzema là người Lyon gốc nhưng ông bố là dân nhập cư từ vùng Đông Bắc Algeria, giống như bố mẹ của Zinedine Zidane. Chị gái Benzema kết hôn với một trong những trùm du đãng đáng sợ nhất ở Bron-Terraillon, người bảo kê cho một loạt doanh nghiệp nhỏ trong khu vực.

Chính tay giang hồ này đã yêu cầu CLB địa phương, SC Bron Terraillon Perle thu nhận Benzema năm anh 8 tuổi. Vì thế, trong lòng Bron-Terraillon luôn có những cảm xúc mông lung về thành công của tiền đạo người Pháp. “Não cậu ấy để dưới chân rồi”, một người đàn ông 60 tuổi sống gần nhà Benzema nói.

Ông cho rằng Benzema chỉ nghĩ đến bản thân và không làm gì cho cộng đồng nơi anh lớn lên. Ông nói ngôi sao này chỉ tặng duy nhất một vật phẩm - một chiếc áo đấu - cho SC Bron Terraillon Perle bán đấu giá, cho dù văn phòng của CLB này chỉ cách nhà bố mẹ Benzema khoảng 50 mét.

Sau những thành công bước đầu, chỉ 1 năm sau, Olympique Lyon chiêu mộ Benzema. Robert Valette là HLV của Benzema ở đội trẻ và theo dõi anh từ nhỏ. Ông chia sẻ: “Thằng nhóc thiếu một chút tự tin và hơi nhút nhát. Nó không bao giờ là kẻ gây rối. Vấn đề chỉ đến từ đám bạn của nó”.

Lyon cảm thấy họ cần bảo vệ viên ngọc thô trước những mối quan hệ nguy hiểm. Năm Benzema 15 tuổi, CLB yêu cầu anh sống tại khu ký túc Tola Vologe dành cho các học viên trẻ. Tại đây, kỷ luật được siết chặt và các cầu thủ phải lên giường ngủ từ 10 giờ 30 tối. Anh là người duy nhất sống ở ký túc dù là dân địa phương.

Nhưng đến năm 18 tuổi, Benzema cũng rời khỏi khu ký túc. “Nó bắt đầu kiếm được nhiều tiền, trong khi bạn bè cũ nó vẫn ở xung quanh đó”, Valette nói tiếp. “Nó không chuyển nhà đến chỗ khác mà vẫn sống ở khu tệ nạn. Rõ ràng, Benzema chưa bao giờ cắt đứt gốc gác của mình”.

Benzema có một người bạn thân nhất là Zenati. Biệt danh của Zenati là “Karlouche” hoặc “Karla”, tiếng lóng chỉ người da đen. Gã này sinh ra ở Tunisia, từng là một cầu thủ bóng đá lúc nhỏ và lớn lên cùng Benzema ở Bron-Terraillon. Tháng 3/2015, Zenati bị cảnh sát bắt giữ khi đang cùng Benzema về thăm trường cũ Jean Moulin.

Hắn sống phía sau bóng tối của một ngôi sao bóng đá. Hắn ở bên cạnh Benzema suốt kỳ World Cup 2014 tại Brazil. Hắn tìm gái cho Benzema. Mỗi khi Benzema về Lyon chơi, họ lại cùng nhau bù khú ở L'Imprevu, một hộp đêm mà Benzema có điểm đỗ xe riêng quanh năm.

Tháng 11/2009, truyền thông Pháp loan tin Zenati bị bắt khi đang lái chiếc Audi TT trắng trên đường cao tốc giữa Tây Ban Nha và Pháp. Cảnh sát đã tìm thấy 200kg cần sa trên xe. Vài ngày trước, Zenati còn bắt tay cười đùa với Benzema trong phòng VIP sân Stade de Gerland sau trận đấu giữa Lyon và Marseille.

Đây không phải lần đầu tiên Zenati nhúng chàm. Năm 2006, hắn từng bị bắt vì tội cướp có vũ trang. Hắn thực hiện một loạt cuộc tấn công táo tợn vào các siêu thị xung quanh Lyon và thung lũng Rhone. Luật sư bào chữa cho Zenati, Guyenard kể rằng Benzema đã đến tòa án để bảo lãnh cho ông bạn quý này.

“Benzema có thể là nạn nhân của sự trung thành và luật lệ của những kẻ xuất thân từ khu ổ chuột. Tôi nhận ra cậu ta, dĩ nhiên, bởi vì tôi là fan của Lyon. Mùa đó, Lyon lọt vào đến tứ kết Champions League và gặp Milan. Trận lượt đi hòa 0-0. Phiên tòa diễn ra vài ngày trước trận lượt về, trận đấu mà Lyon thua cuộc”, Guyenard nói.

Guyenard cũng từng là cố vấn pháp lý cho một siêu sao đến từ khu ổ chuột, như Eric Abidal. Ông tin rằng sự rằng buộc giữa Benzema và khu ổ chuột còn mạnh mẽ hơn cả Abidal. Benzema cũng khác một ngôi sao từng sinh ra ở khu ổ chuột là Antoine Griezmann, người không bao giờ về đây sau khi đã thành danh tại La Liga.

Zenati phải ngồi tù vì tội cướp có vũ trang. Benzema đã viết thư và đến thăm hắn thường xuyên. Ngay khi Zenati ra tù, Benzema lập tức tạo cơ hội cho hắn làm lại cuộc đời với công việc có lương 4.000 euro/1 tháng ở Best of Benzema, công ty thành lập năm 2008 để bảo vệ bản quyền hình ảnh của tiền đạo này.

Zenati ra tù lần thứ 2 vào năm 2013, không lâu trước khi hắn vướng vào rắc rối mới. Truyền thông Pháp cho rằng hắn chính là kẻ chủ mưu trong vụ bê bối băng sex liên quan đến Benzema.

Tháng 7/2015, cảnh sát Pháp bắt giữ một nhóm đối tượng đang cố gắng tống tiền bằng băng sex. Nạn nhân chính là ngôi sao Mathieu Valbuena của Lyon bằng một đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ này quan hệ với một phụ nữ lạ mặt. Valbuena là đồng đội của Benzema ở ĐT Pháp. Ba kẻ tống tiền đã liên hệ với Zenati, nhờ hắn thuyết phục Benzema tác động đến Valbuena.

Tháng 11/2015, Benzema bị cảnh sát tạm giữ qua đêm ở Versailles để tra hỏi vụ việc. Anh phủ nhận tất cả. Tuy nhiên, đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa Benzema và Zenati hồi tháng 10/2015 cho thấy câu chuyện không mấy tốt đẹp. Benzema đã cười đùa và nói rằng “piranhas” (cá ăn thịt) sẽ “nuốt chửng” Valbuena.

Trong đoạn ghi âm bị tiết lộ, Benzema nói: “Tao nói với Valbuena rồi đấy. Tao nói tao ở đó để giải quyết vấn đề và nó cần phải gặp người này. Nó sẽ đến gặp mày ở Lyon. Nó sẽ thảo thuận. Đó là cuộc sống của mày, tao đã cảnh báo mày rồi đấy. Tao nói với nó rằng, nếu nó muốn đoạn video bị xóa sạch, nó hãy đến gặp bạn tao ở Lyon”.

Tháng 12/2015, Benzema bị cấm lên tuyển. “Valbuena là một cầu thủ xuất chúng”, Noel Le Graet - chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) khi đó nói với các phóng viên. “Trong khi Benzema sinh ra ở một khu vực phức tạp và không chịu chọn bạn mà chơi. Điều hiển nhiên là cậu ấy đang giữ những mối quan hệ xấu”.

Raymond Domenech, cựu HLV ĐTQG Pháp, người đã cho Benzema ra mắt vào năm 2007 nói: “Những chuyện đã xảy ra rất khó giải thích. Đây không chỉ là vấn đề về tiền bạc. Nó phá vỡ lòng tin của đồng đội. Đó là sai lầm rất khó sửa chữa, nhưng Benzema đã nói mà không suy nghĩ gì hết. Benzema không bao giờ hiểu chuyện gì đã xảy ra”.

Tội mưu đồ tống tiền bị kết án tối đa 5 năm tù ở Pháp. Về mặt pháp lý, Benzema rất khó bị buộc tội. Guyenard cho biết các thủ tục tố tụng sẽ kéo dài với tốc độ rùa bò. Tuy nhiên, Benzema còn có những rắc rối khác với luật pháp, trong đó có cơ số lần anh bị phạt vì lái xe quá tốc độ.

Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ so với bê bối quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên năm 2010. Năm đó, Benzema và đàn anh Franck Ribery bị cảnh sát điều tra về việc mua dâm một cô gái chưa đầy 16 tuổi. Benzema biện hộ anh không biết tuổi thật của cô gái. Đến năm 2014, cả hai đều bị buộc tội.

Tháng 3/2016, Benzema bị cáo buộc tham gia rửa tiền thông qua BH Events, công ty mà tiền đạo này sở hữu 45% cổ phần và là cổ đông chính. Công ty này đã mua và bán một nhà hàng ở khu đất vàng ở Paris, gần Champs-Elysees và lỗ 2 triệu euro.

Tuy nhiên sau đó, thẩm phán Renaud Van Ruymbeke đã bác bỏ vai trò trực tiếp của Benzema. Còn tiền đạo người Pháp cũng từ chối bình luận về vụ việc.

Ông Valette lắc đầu ngao ngán: “Chúng tôi không biết nó nhận được những lời khuyên kiểu gì, ví dụ như từ người đại diện của nó (Karim Djaziri). Nhiều lời khuyên có vẻ không tốt đẹp gì”.

Djaziri làm đại diện cho Benzema từ năm 2004, thân chủ duy nhất trong đời làm cò của ông ta. Người đàn ông này không chỉ là đại diện mà còn là tri kỷ của Benzema. Djaziri thương lượng hợp đồng, tìm kiếm các nhà tài trợ tiềm năng. Ông ta sử dụng tên tuổi của ngôi sao người Pháp để lập một số công ty cá nhân, trong đó có BK2 Consulting, một công ty quản lý thể thao và hoạt động truyền thông có doanh thu hơn 4,5 triệu euro mỗi năm.

Djaziri rất hung dữ khi ai đó động đến thân chủ của mình. Tại World Cup 2014, L'Equipe đã đưa tin sốc ngay sau khi ĐT Pháp bị Đức loại ở tứ kết. Theo đó, 3 trong số các phóng viên của họ đã bị Djaziri và “một người bạn” của Benzema tấn công vì họ chỉ trích màn trình diễn của tiền đạo này.

Sự cố cuối cùng xảy ra vào ngày 5/7 ở Ribeirao Preto, Brazil, nơi Djaziri bị cáo buộc đã lao vào đấm một trong số các phóng viên trước khi chửi bới ầm ĩ. Djaziri quản lý truyền thông cho Benzema, và đôi khi, ông ta nói thay luôn cho thân chủ của mình.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho World Cup 2010 ở Nam Phi, HLV Domenech phân vân việc điền tên Benzema sau khi tiền đạo này trải qua mùa giải đầu tiên mờ nhạt tại Real Madrid. Domenech bay đến Madrid để nói chuyện trực tiếp với anh. Ông kể lại: “Tôi muốn động viên cậu ấy và tìm ra giải pháp chung”.

Sau trận đấu của Real Madrid, họ gặp nhau ở một nhà hàng. Djaziri kè kè như hình với bóng. “Tôi đã có các câu hỏi cho Benzema”, Domenech nói. “Nhưng Djaziri cố gắng làm cậu ấy im lặng. Sau đó, tôi không buồn hỏi nữa. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cầu thủ chứ không phải với người đại diện”.

Benzema rõ ràng rất tin tưởng những người bạn thời thơ ấu. “Cậu ta vẫn gắn bó với những người bạn ở Bron. Mỗi cuối tuần, khi có thể, cậu ta luôn về đó. Cậu ta phải đứng trên đôi chân của người khác, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu ta phó mặc cho người đại diện làm mọi thứ”, Domenech nói tiếp.

Theo Le Systeme Benzema, có “sự ganh đua quyết liệt” giữa Djaziri và Yassine Hannachi, chuyên gia tư vấn hình ảnh và cũng là người chăm sóc các trang mạng xã hội của Benzema suốt bao năm qua. Đây chỉ là một trong nhiều chuyện khiến Benzema căng thẳng.

Anh cũng bị ám ảnh với áp lực giúp gia đình sống sung túc hơn. Benzema là “phiếu ăn” của cả nhà. Người ta gọi anh là “con bò” luôn bị vắt kiệt sữa ở Bron- Terraillon. Tháng 3/2012, Benzema bị bà ngoại kiện ra tòa vì từ chối trợ cấp 1.500 euro mỗi tháng.

Trong buổi điều trần diễn ra vào tháng 2/2014, một người dì của tiền đạo người Pháp đã ra làm chứng. “Tôi ghê tởm. Năm 2010, chị gái tôi nói: Karim không muốn trợ cấp. Vâng, nếu Karim không muốn, tôi còn có thể nói gì nữa? Tôi không làm được gì cả! Người ta thường đưa mẹ đi hành hương ở Mecca, còn tôi, tôi phải đưa mẹ ra tòa”.

Các thành viên trong gia đình cũng bắt đầu tranh cãi về việc Benzema thiếu quan tâm đến gia đình nói chung, đến bà ngoại của anh nói riêng. Thế nhưng, Verdez và Hennen ghi lại trong Le Systeme Benzema rằng tiền đạo này vẫn chu cấp cho bà ngoại anh từ năm 2007. Bà ngoại Benzema sau cùng đã rút đơn kiện và thừa nhận bà bị con cháu “xúi giục” kiện đứa cháu trai nổi tiếng.

Tuy nhiên, luôn có mâu thuẫn giữa giới truyền thông Pháp và Benzema vì xuất thân của anh. Benzema là một tín đồ Hồi giáo. Tôn giáo với anh rất quan trọng. Anh không uống rượu hoặc ăn thịt heo, theo Le Systeme Benzema. Đội ngũ y tế của Real Madrid phải lập kế hoạch cho Benzema ăn uống vào ban đêm để anh đảm bảo thể lực thi đấu trong tháng ăn chay Ramadan.

Người sáng lập công ty tư vấn hình ảnh thể thao Sportlab, Gilles Dumas cho biết nền tảng Hồi giáo dễ gây tranh cãi ở Pháp. “Đó là điều cấm kỵ, đặc biệt với sự nổi lên của ISIS ở nhiều thời điểm. Không ai muốn nói về nó bởi vì rất nhiều người Algeria đã hòa hợp với nước Pháp. Zidane là ví dụ điển hình”.

Dumas cho rằng Benzema sẽ được yêu thích nếu cười nhiều hơn. “Zidane hành xử hoàn hảo và nước Pháp không bao giờ gặp vấn đề với huyền thoại này bởi vì Zidane luôn mỉm cười. Zidane có thể giải quyết tất cả mâu thuẫn bằng đôi mắt biết cười. Benzema lại khép kín và không đồng cảm với mọi người”.

Dumas tin rằng chuyện này khiến hình ảnh của Benzema xấu đi và khi anh để râu rậm rạp, nhiều người nhìn anh như một tên khủng bố. “Chúng tôi không bao giờ thấy Zidane để râu. Chúng tôi có vấn đề lớn ở nước Pháp với đảng Mặt trận Tổ quốc của Jean-Marie Le Pen. Nhiều người đã nói: Benzema là gã trai hư hỏng. Hắn là một gã Algeria”.

Mọi việc càng tệ hơn với Benzema khi tiền đạo này bị chỉ trích không hát quốc ca Pháp trước các trận đấu. Nhưng Domenech đã xoa dịu vấn đề khi nói: “Zidane không hát quốc ca. Platini cũng không hát quốc ca khi thi đấu cho ĐT Pháp, không ai nói gì về chuyện đó. Nếu chúng tôi vô địch và Benzema ghi nhiều bàn thắng, sẽ chẳng có ai nói gì cả”.

Và Benzema đã bị loại khỏi ĐTQG sau vụ bê bối với Valbuena. Anh đã bỏ lỡ EURO 2016 và World Cup 2018, bở lỡ một danh hiệu á quân châu Âu và chức vô địch thế giới. Dumas tin rằng việc Benzema bị loại bỏ bởi vì không được dân Pháp yêu thương.

Tuy nhiên, đến bây giờ, Karim lại được trao cơ hội quay trở lại màu áo Lam tại EURO 2020. Đấy là một điều hợp lý bởi dù đã 33 tuổi, dù đã vắng mặt ở Les Bleus tròn 5 năm, nhưng Benzema vẫn là một chân sút hữu hiệu, người có công lớn trong việc giúp Madrid vô địch La Liga mùa trước và về á quân ở mùa này.

Người ta không thể phí hoài một chân sút đã có 279 bàn thắng sau 559 trận cho Real Madrid chỉ nhý một tấm gýõng về sự sa ngã cho các tuyển thủ trẻ như Paul Pogba hay Kylian Mbappe. Anh phải là một tấm gương của sự chiến đấu, giành lấy vinh quang cho ĐT Pháp tại EURO, thứ mà Gà Trống có thể đã có vào năm 2016 nếu như không loại bỏ chân sút này.

Đây chính là cơ hội của Benzema để tạo nên danh tiếng ở ĐTQG, chữa lại sự thất vọng cho "Thế hệ 1987 bị đánh cắp" và cũng là cơ hội cuối cùng cho ĐT Pháp tận dụng tài năng của ngựa chứng vùng Lyon này.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bangdaday.com

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x
http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js