EURO 2008 khởi đầu cho sự thống trị của Tây Ban Nha

BONGDAPLUS
10:44 ngày 19-04-2021
Kể cả sau khi đội Tây Ban Nha đã đoạt được chức vô địch EURO 2008, vẫn ít ai tin rằng đấy sẽ là cột mốc đẹp đẽ mở ra cả một thời kỳ thống trị huy hoàng.  

THỜI ĐẠI CỦA TIQUI-TACA

Đã hàng chục năm trôi qua kể từ khi người ta bắt đầu xem ĐT Tây Ban Nha là “vua vòng loại” hoặc “vua giao hữu” trước mỗi giải lớn. Truyền thống gây thất vọng mỗi khi bước chân vào VCK của ĐT Tây Ban Nha quen thuộc đến mức có thể ám ảnh giới hâm mộ xứ đấu Bò tót.  

Ngoài trận chung kết EURO 1984, chưa bao giờ đội tuyển Tây Ban Nha tiến được xa hơn ngưỡng cửa tứ kết ở một giải lớn trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Mặt khác, Tây Ban Nha lại áp dụng lối chơi đẹp mắt, thiên về kỹ thuật. Mà giới nghiên cứu có vẻ như đã thống nhất nhận định cách đây hàng chục năm: ở đẳng cấp cao, bạn chỉ có thể chọn giữa vẻ đẹp và hiệu quả, giữa sự trình diễn và chiến thắng, chứ không thể nhắm đến cả hai.  

Vậy mà lạ thay, cách chơi tiqui-taca đẹp mắt của đội tuyển TBN không chỉ đem về cho xứ sở đấu bò danh hiệu vô địch EURO 2008. Đấy còn là bước khởi đầu dẫn ĐT Tây Ban Nha đến ngôi vô địch ở giải lớn tiếp theo, World Cup 2010.  

Xen kẽ với 2 thành công vang dội ấy, các tuyển thủ TBN trong màu áo Barcelona như Carles Puyol, Xavi hoặc Andres Iniesta còn vô địch Champions League các năm 2009, 2011. Nghĩa là họ luôn ngự trị trên đỉnh cao suốt 4 năm liền - quá đủ để có một kết luận tuyệt đối về kỷ nguyên thống trị của bóng đá Tây Ban Nha - hiện thân của bóng đá đẹp, bóng đá kỹ thuật.  

Một thời đại Tây Ban Nha thống trị đã được mở ra từ EURO 2008

Ấn tượng nằm ở chỗ: chiến thắng của ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2008 thuyết phục từ đầu đến cuối, không có chút may mắn nào, qua mọi giai đoạn. Đội bóng do HLV Luis Aragones dẫn dắt khởi đầu bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước đội tuyển Nga. Mà Nga của HLV tài danh Guus Hiddink chính là một trong những điểm son của giải đấu này (họ đã quật đổ ứng cử viên vô địch Hà Lan ở vòng tứ kết).  

Cứ thế, ĐT Tây Ban Nha thắng tuyệt đối 3 trận vòng bảng, rồi lại toàn thắng trước ĐT Italia, Nga, Đức trước khi nâng cao chiếc cúp vô địch (chỉ có trận thắng ĐT Italia ở vòng tứ kết là phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu 11m).  

Nhìn lại cả một kỷ nguyên bóng đá hiện đại, rất khó tìm ra một nhà vô địch nào xứng đáng được tôn vinh hơn ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2008. HLV Aragones càng đáng khâm phục khi ông gạt bỏ tượng đài Raul một cách vô cùng quyết đoán.  

Vì Raul đã luống tuổi và mất tốc độ? Vì hiệu quả ghi bàn của anh không còn sánh được với Fernando Torres, David Villa, thậm chí Dani Guiza? Hay vì Raul vốn là mầm mống cho nạn bè phái trong phòng thay đồ? Aragones chưa bao giờ thật sự giải thích quyết định quan trọng của mình!  

Thế hệ những ngôi sao trẻ như Villa và Torres đã thay thế lớp cựu binh

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NHỚ CỦA EURO 2008

  • Với quả phạt đền thành công trong trận gặp ĐT Ba Lan, Ivica Vastic (ĐT Áo) trở thành cầu thủ già nhất từng ghi bàn trên sân cỏ EURO (38 tuổi, 257 ngày).
  • Ivan Klasnic (ĐT Croatia) trở thành cầu thủ đầu tiên dự một giải bóng đá quan trọng sau khi ghép thận. Mà Klasnic phải ghép thận đến 2 lần (lần đầu, cơ thể anh phản ứng chống lại quả thận của mẹ. Lần sau, cơ thể anh chấp nhận quả thận của bố). Thật cảm động: Klasnic không chỉ dự giải, mà còn ghi được 2 bàn.
  • ĐT Thổ Nhĩ Kỳ mất đến 9 cầu thủ vì lý do chấn thương hoặc bị treo giò khi gặp ĐT Đức ở vòng bán kết. Nhưng họ vẫn mở được tỷ số và chỉ thua 2-3 vào giờ chót. Ở trận này, ĐT Đức có vỏn vẹn 3 pha dứt điểm và ghi 3 bàn.
  • Bastian Schweinsteiger (ĐT Đức) trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử EURO (sau Klaus Berggreen của ĐT Đan Mạch tại EURO 1984) có đủ “hỉ nộ ái ố”: ghi bàn, chuyền thành bàn, lĩnh thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân tại EURO 2008.
  • ĐKVĐ Hy Lạp thua cả 3 trận vòng bảng, là đội duy nhất không kiếm được điểm nào tại giải này.     
Trận chung kết EURO 2008 giữa Tây Ban Nha và Đức

Tổng quan Euro 2008

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x
http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js