Karim Benzema: 'Tôi luôn xem mình như một tuyển thủ áo Lam'

MINH HẠNH
10:18 ngày 26-05-2021
Karim Benzema vừa được triệu tập trở lại ĐT Pháp dự EURO 2020 (diễn ra từ ngày 11/6-11/7/2021). Anh trả lời phỏng vấn độc quyền trên L'Equipe. Qua đó, Benzema bộc bạch rằng trong suốt 5 năm 7 tháng qua, anh chưa từng đánh mất tia hy vọng trở lại Les Bleus. Và giờ đây, anh thực sự hạnh phúc được khoác lại chiếc áo màu lam thân yêu.

- L'Equipe: Thứ Ba vừa qua (ngày Didier Deschamps công bố danh sách 26 tuyển thủ Pháp dự EURO), lần đầu tiên sau một năm rưỡi qua, nước Pháp không nói về đại dịch Covid...​​​​

Karim Benzema: Và đó thực sự là một tin rất tốt lành (cười). Thật buồn cười vì người ta nói với tôi rất nhiều về điều đó. Thứ Ba vừa qua là một ngày đặc biệt. Với những niềm hy vọng. Điều đó chứng tỏ rằng việc trở lại ĐT Pháp của tôi được mọi người mong đợi. Và bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ như có lễ hội ở nhà tôi vậy.

- Anh đã sống như thế nào khi Didier Deschamps công bố danh sách?

Khi ấy tôi đang ở nhà tôi tại Madrid. Nhưng từ buổi sáng, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ khoảnh khắc 20h20 (01:20 ngày thứ Tư tuần trước, theo giờ Việt Nam). Tin đồn bùng nổ, đó là một sự kiện trong ngày. Và tôi, tôi đợi chờ giống như tất cả mọi người, trước màn hình vô tuyến, và với mọi người thân của tôi bên chiếc điện thoại, mẹ tôi, bố tôi... tất cả mọi người...

- Và ở đó, tên anh đã xuất hiện.

Tôi sẽ không nói dối anh đâu, thực sự tuyệt hảo. Đó là một cảm xúc bùng nổ, vui sướng và đầy tự hào. Rất nhanh, tôi nghĩ lại những khoảnh khắc mà tôi chưa bao giờ từ bỏ. Đó là một cú sốc nho nhỏ, bởi đã quá lâu rồi, tôi không được trải qua cảm xúc này. Trong sâu thẳm trái tim tôi, có một niềm vui vô tận. Tôi ôm con gái một cái thật lâu, và sau đó, mọi người gọi cho tôi tới tấp.

- Anh đã mong đợi điều đó một chút...

Tôi sẽ chẳng nói có hay không. Tôi đã hy vọng, đúng vậy. Tôi luôn hy vọng bởi tôi chẳng bao giờ buông tay, chẳng bao giờ từ bỏ. Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng. EURO, đó là một sân chơi đỉnh cao thực sự, tôi từng rất mong chờ, nhất là sau một mùa giải tuyệt diệu của tôi với Real (mỉm cười).

- Hy vọng chủ yếu đến từ thực tế là cuối cùng anh và HLV trưởng đã nói chuyện với nhau...

Ông ấy đề nghị điều đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau, rõ ràng là như vậy. Chúng tôi đã nói rất nhiều và thảo luận rất nhiều điều cùng nhau. Những điều mà đáng ra chúng tôi đã phải nói với nhau trong một thời gian dài vừa qua. Đó là một cuộc trao đổi thuận lợi, với những từ quan trọng. Hôm nay, tôi lại được triệu tập vào ĐT Pháp, là bởi cuộc trò chuyện, thảo luận đã diễn ra tốt đẹp...

- Đó là một cuộc trò chuyện qua điện thoại, hay trực tiếp?

Không, mặt đối mặt. Chúng tôi đã gặp nhau. Đó thực sự là một khoảng thời gian yên tĩnh. Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ lần khoác áo ĐTQG cuối cùng của tôi, vào tháng 10/2015...

Thật tốt khi chúng tôi thảo luận, trao đổi và thấy rằng chúng tôi có rất nhiều điều để nói với nhau. Tôi luôn thấy mình không có gì bất đồng với ông ấy và sau ba phút mọi thứ đã trở lại bình thường như trước kia. Vậy là đã hơn năm năm chúng tôi đã không gặp nhau rồi.

- Vậy HLV có nói với anh trong cuộc trò chuyện đó rằng ông ấy sẽ mang anh đến EURO không?

Không có lúc nào hết. Không bao giờ. Chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ, đó là một cuộc thảo luận dài giữa những người đàn ông, điều này sẽ vẫn còn xảy ra giữa chúng tôi về sau này. Chúng tôi đã nói rất nhiều điều. Chúng tôi không chỉ nói về bóng đá, chúng tôi nói về mọi thứ: cuộc sống, gia đình ... 
Nhưng không bao giờ ông ấy nói với tôi rằng: "Cậu sẽ có mặt tại Euro" . Điều duy nhất tôi tự nói với bản thân sau cuộc thảo luận này là chúng tôi đã cùng nhau tiến một bước dài, và điều đó thật tích cực. Tôi tự nhủ rằng mình phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, không bỏ cuộc, đặt cho mình những mục tiêu cao hơn bao giờ hết. Và sau đó chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra.

Benzema bất ngờ được Deschamp triệu tập dự VCK EURO 2020

- Số 10 tại Les Bleus đã có chủ nhân, anh trở lại với số 19. Đây có phải là một cách thể hiện rằng anh đang trở lại đội bóng áo Lam với sự khiêm tốn?

Sự khiêm tốn, bạn phải luôn có nó, dù có được mặc số áo mình yêu thích hay không, dù bạn là tân binh hay cựu binh, dù bạn là cầu thủ lớn hay cầu thủ nhỏ. Lúc nào bạn cũng phải khiêm tốn! Đó là một phần tính cách của tôi. Đúng vậy, trước đây tôi đã từng mặc áo số 10, nhưng nhiều tuyển thủ đã đến và nhận số áo đó. Tôi không cảm thấy mình trở lại và nói "đưa tôi số của cậu nào", đặc biệt là không. Tôi không quan tâm đến việc đó. Tôi lấy số áo thuộc về mình hiện tại. Và 19 chính là số áo tôi bắt đầu ở Lyon. Và dù sao, đó là 10 + 9. Vậy đó, hai con số tôi thích đều xuất hiện trong một! (cười) Thành thật mà nói, tôi rất vui khi được trở lại ĐT Pháp, còn số áo không là chuyện gì đáng kể cả.

- Anh đã trải qua gần sáu năm vắng mặt này như thế nào?

Điều đó thật khó khăn, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Sau đó, tôi nhanh chóng nói với bản thân rằng thử thách, khó khăn, trở ngại là một phần của sự nghiệp của tôi. Điều đó thật khó khăn bởi vì, ở mỗi một đợt tập trung đội tuyển, 25 cầu thủ trong số 26 cầu thủ đã được gọi. Và tôi, bản thân đã từng tập luyện với đội dự bị, với những cầu thủ trẻ. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Bỏ cuộc là hai từ không có trong từ điển của tôi. Tôi luôn nghĩ theo cách này. Chính trong những khoảnh khắc đó, tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn về tinh thần, thể chất. Tôi bắt đầu làm việc nhiều hơn những người khác.

- Trong suốt thời gian này, anh luôn để trên các trang cá nhân dòng trạng thái "cầu thủ của ĐTQG Pháp"... 

Nhưng tại sao tôi lại phải xóa nó đi? Vì tôi không được gọi vào ĐT Pháp hay vì tôi không còn là cầu thủ của Les Bleus? Tôi vẫn luôn xem mình là một chiến binh áo lam, vì tôi có thể được triệu tập trở lại, nên dù sao thì tôi cũng sẽ không giải nghệ! Tôi biết mình có thể mang lại những điều gì trên sân. Vì vậy, tôi không thể nào từ bỏ được.

- Một số người thân của anh đã bỏ cuộc rồi?

Tất nhiên rồi. Nhưng tôi, tôi luôn nuôi giữ hy vọng. Tôi đã học được rất nhiều điều để tiếp nhận bản thân trong suốt những năm này, thật khó khăn, nhưng tôi luôn giữ mục tiêu, một chút gì đó. Tôi vẫn là một CĐV trong các giải đấu lớn, tôi quá yêu bóng đá và tôi vẫn cảm thấy mình là một phần của ĐT Pháp. Tôi buồn cho Les Bleus tại EURO 2016, và vui, thậm chí tự hào sau chiến thắng tại World Cup 2018, mặc dù tôi không được góp mặt ở đó.

- Có cảm giác anh đang hạnh phúc như ở lần đầu tiên được lên tuyển.

Nó hơi khác một chút đấy. Tôi đặc biệt tự hào về sự thật rằng tôi không bao giờ buông xuôi, và tôi thậm chí còn làm việc nhiều hơn vào những lúc mọi người nói với tôi: "Thôi, dừng lại đi, bình tĩnh đi...". Nhưng không! Phải tiếp tục! Và một ngày nào đó, có lẽ ... (cười). Trận đấu đầu tiên với Xứ Wales (trận đầu tiên trong giai đoạn Les Bleus chuẩn bị EURO sẽ diễn ra vào ngày 2/6 tại Nice), nó sẽ khiến tôi thấy kỳ lạ, một điều thật đặc biệt khi lại mắc chiếc áo màu lam, được nghe La Marseillaise... Nhưng tôi có kinh nghiệm, tôi sẽ xoay sở được. Đó sẽ là niềm vui đặc biệt, và tôi chỉ nóng lòng muốn thể hiện những gì tôi có thể làm trên sân. Với đội này, với những gì họ có...

- Phải là đội mà "chúng tôi" có! Bây giờ anh cũng ở đó còn gì?

(Cười) Vâng, đội chúng tôi có. Đúng là tôi ở đó. Đây là đẳng cấp rất cao, đòi hỏi phải chơi nhanh, kỹ thuật. Tôi sẽ phải hòa nhập bản thân thật tốt giữa tất cả những tài năng này.

- Anh có nghĩ rằng mình sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi tập thể này vào thứ Tư tới tại Clairefontaine?

Tôi nghĩ là có (cười) . Tôi có cơ hội chơi với Raphaël Varane ở Madrid và cậu ấy nói với tôi rằng mọi người đang chờ đợi tôi, rằng mọi người đều hạnh phúc. Tôi không lo lắng về khả năng thích nghi của mình, tôi chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra rất tốt.

- Ngay cả với Olivier Giroud?

Tất nhiên. Olive, tôi đã gặp anh ấy trong 2 trận đấu với Chelsea (ở bán kết Champions League) . Chúng tôi nói chuyện, rất bình thản. Anh ấy chúc mừng tôi với bàn thắng của mình. Cả hai chúng tôi đều trong trạng thái tinh thần tốt, hết sức cool. Tôi đã thi đấu với anh ấy rồi, bây giờ sẽ giống như trước đây.

- Vị trí của anh trên sân là gì?

Tôi đã theo dõi Les Bleus rất nhiều, tôi đã xem tất cả các trận đấu của họ. Vì vậy, tôi biết rất rõ các trận đấu diễn ra như thế nào và tôi nghĩ nó sẽ rất dễ dàng. Tôi sẽ cố gắng làm những gì tôi đang làm ở Madrid: chuyền bóng khi cần phải chuyền, di chuyển khi cần phải di chuyển. Điều phối, tăng tốc, di chuyển, chơi một chạm... Tôi sẽ chơi theo thực tế yêu cầu.

Lần gần nhất Benzema khoác màu áo lam đã cách đây 6 năm

- Nhưng ở đó, sẽ không còn là Vinicius hay Mariano nữa, mà sẽ là Griezmann và Mbappé...

Tất nhiên là khác, họ không phải là những cầu thủ giống nhau, nhưng tôi thích nghi với tất cả mọi người. Bóng đá là sự thích nghi. Bạn phải phân tích đặc điểm của từng cầu thủ và thích nghi. Mbappe có vai trò khác với Griezmann, Grizou lại có vai trò khác với Giroud, khác với Dembélé, khác với Coman... Mọi người đều khác nhau, đó là sự giàu có, sự phong phú mà chúng tôi đang có. Tôi xem bóng đá là tất cả. Tôi phân tích mọi thứ, và khi đã ở trên sân, tôi cố gắng thích nghi và sáng tạo.

- Antoine Griezmann và Kylian Mbappé đã tỏa sáng trước khi anh trở lại, anh không sợ làm họ lu mờ sao?

(Benzema cắt ngang) Tôi, tôi không đến ĐT Pháp để làm lu mờ hay để thế chỗ của bất kỳ ai. Không không. Họ đã đạt được rất nhiều thành tựu rồi! Họ biết tất cả những gì cần làm. Tôi, tôi chỉ đến để mang theo những gì tôi có thể làm. Tôi đến với những phẩm chất của mình, vậy thôi, tôi biết mình có thể mang lại những gì.

- Và đâu sẽ là vai trò của anh trong đội? Luôn luôn là của một thủ lĩnh, hay của một tân binh?

Điều đó sẽ không thay đổi bắt nguồn từ Real, nơi tôi là một thủ lĩnh kỹ thuật trên sân cỏ. Nếu cần lắng nghe, nói chuyện, đưa ra lời khuyên, luôn với mục đích giúp đỡ, tôi sẽ làm. Như tôi làm ở Real, nó đi kèm với kinh nghiệm. Tôi không có gì phải lo lắng cả. Tôi không biết người ta có thể gọi tôi là gì, là thủ lĩnh, một tân binh, hay một thủ lĩnh mới (cười). Gọi sao cũng được (lại cười). Tôi chỉ đến và sẽ cố gắng mang lại cho Gà trống Gaulois tất cả những gì tôi đang làm ở Real mà thôi.

- Anh có lo lắng rằng, nếu Pháp có một kỳ EURO tệ hại, đó là lỗi của Karim Benzema?

Không, tôi không nghĩ về điều đó. Tôi hoàn toàn không ở trong trạng thái tâm lý đó. Tôi không thể tưởng tượng bất kỳ kịch bản, nó đều vô ích. Hãy nhìn vào những gì đội tuyển đang có! Á quân châu Âu, Quán quân thế giới. Tại sao lại nói về thất bại có thể xảy ra? Thật vô ích. Chúng tôi đến EURO với rất nhiều sự tự tin và để chứng tỏ rằng chúng tôi là nhà vô địch thế giới. Tôi đến với ĐT Pháp để tìm lại niềm vui và giành chiến thắng. Vậy thôi.

- Mục tiêu là để nâng cao chức vô địch EURO?

Vâng, bởi vì tôi muốn giành được một danh hiệu với ĐT Pháp. Sau đó, hãy chú ý, ai cũng có thể thốt lên rằng: “Vô địch Euro là một giấc mơ”. Nhưng câu hỏi là làm thế nào để bạn giành được chiến thắng ấy? Và tôi trả lời rằng với lực lượng mà chúng tôi có, chúng tôi có thể giành được nó. Nếu chúng tôi tập trung, và thi đấu tốt... ĐT Pháp đang trong phong độ tốt. Tôi rất vui khi có thể trở thành một mắt xích nhỏ vào một tập thể vốn đã mạnh này.

- Karim Benzema của Les Bleus 2021 sẽ khác như thế nào so với năm 2015?

Chỉ là tôi không còn thân hình như trước nữa. Về mặt thể chất, nó không còn giống nhau nữa. Tôi đã già đi gần 6 tuổi. Ở đó, bây giờ, người ta có thể nói rằng tôi là một trong những vận động viên chuyên nghiệp. Tôi ăn ngon, ngủ tốt và làm việc chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Tôi cũng biết phải làm gì để hồi phục nhanh hơn, để không bị mệt mỏi. Vì vậy, rõ ràng, tôi mạnh mẽ hơn, tôi nhảy cao hơn để đánh đầu. Tôi là một người chuyên nghiệp thực sự và tôi đã đặt mọi thứ vào đúng vị trí để tiếp tục lâu nhất có thể.

- Người ta có ấn tượng rằng anh ngày càng xuất sắc hơn, dù đã ở tuổi 33...

Nhưng tôi làm việc rất nhiều! Tôi làm việc không mệt mỏi. Tôi đã tập rất nhiều cardio, tôi không bao giờ ngừng chạy mỗi ngày. Ngay cả những ngày rảnh rỗi, tôi vẫn tiếp tục làm việc. Và cuối cùng, tôi thích làm việc. Trước đây, tôi không thích điều đó lắm đâu. Ví dụ, khi tôi bị đau nhức, tôi sẽ nghỉ ngơi. Trong khi bây giờ, ngay cả khi bị đau nhức, tôi vẫn tiếp tục, và sau đó mệt mỏi, đau nhức sẽ qua đi. Tôi thật sự thích làm việc.

- Anh đã có một giấc mơ khi bắt đầu ở Lyon, đó là giành được Quả bóng Vàng. Liệu giấc mơ này bây giờ có còn?

Tất nhiên. Ballon d'Or là một phần thưởng cao quý dành cho sự chăm chỉ và ước mơ từ khi tôi còn nhỏ. Nó giống như một sự hiện thực hóa công việc mà bạn làm vậy.

Benzema tiếp bước Raul tại Champions League mà không cần lấy 1 bàn thắng trên chấm phạt đền

- Điều gì sẽ xảy ra nếu anh phải lựa chọn giữa giành chức vô địch EURO với đoạt Ballon d'Or?

Chà, khó lựa chọn đây, một bên là EURO, một bên là Ballon d'Or (cười). Tại sao lại không phải cả hai!

- Mbappe cũng mơ về điều đó với ĐT Pháp...

Nhưng không chỉ có cậu ấy đâu! Mọi người đều mơ về nó, mọi cầu thủ. Tôi không cảm thấy mình đang cạnh tranh với bất cứ ai. Trước tiên, tôi nghĩ về cách làm thế nào để đội của tôi giành chiến thắng. Và bằng cách làm điều đó, phần thưởng cá nhân sẽ đến một cách tự nhiên nhất.

- Anh đã trải qua mùa giải không danh hiệu như thế nào tại Real, nơi anh thường xuyên phải gồng gánh một tập thể thất bại?

Tôi không đồng ý khi bạn nói về tập thể Real như vậy. Bởi vì hãy nhìn kỹ lại xem, chúng tôi có 60 chấn thương các loại! Không thời điểm nào Real được thi đấu với đội hình mạnh nhất của đội. Tất cả mọi người đều nhiễm Covid, kể cả Zizou... Đó là một mùa giải phức tạp, khó khăn. Nhưng bất chấp điều đó, chúng tôi đã vào đến bán kết Champions League, chúng tôi đã có một bước chạy tốt, và chúng tôi đã cố gắng cho đến ngày cuối cùng ở La Liga. Chúng tôi có thể giành được mọi thứ và chúng tôi đã mất tất cả, đó là bóng đá. Tôi thất vọng, nhưng tôi rất vui khi được dự EURO vì tôi vẫn có hy vọng giành được danh hiệu trong mùa giải này.

- Vai trò của Zinédine Zidane đối với anh thế nào trong những năm tháng anh không được lên tuyển?

Zizou, với tôi, luôn luôn là sự chân thành. Gần gũi và rất chân thành. Khi nào ổn, thầy nói với tôi, nhưng khi không ổn, thầy cũng nói với tôi! Luôn luôn, trong huấn luyện, trong trận đấu, thầy luôn như vậy. Đó là lý do tại sao tôi rất tôn trọng thầy ấy, Zizou luôn rất thẳng thắn với tôi. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều tự tin trên sân cỏ. Zizou là HLV của tôi, nhưng thầy ấy giống như anh trai lớn của tôi. Thầy luôn ủng hộ tôi, cho dù tôi có thi đấu tốt hay không, và thầy ấy đã không ngừng khiến tôi tiến bộ mỗi năm.

- Tương lai của Zidane ở tại Real là không rõ ràng , điều đó có khiến anh lo lắng không?

Cho đến nay, thầy ấy vẫn là HLV của Real, phải không? Tôi không thấy Zizou sẽ ra đi. Thầy ấy sẽ không chia tay CLB, rồi bạn sẽ thấy. Nếu phải ra đi, thầy ấy ra đi... Nhưng hiện tại, tôi không biết một Real không Zidane sẽ như thế nào.

- Anh đã ghi 71 bàn thắng tại Champions League mùa này, bằng tổng số bàn thắng của huyền thoại Real, Raul.

Năm 2005, khi tôi ghi bàn thắng đầu tiên trong giải đấu này cho Lyon, Raul vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng và tôi đã nói với người thân của mình rằng tôi sẽ bắt kịp anh ấy. Lúc đó họ đã cười rất vui vẻ tỏ ra mỉa mai một chút (cười). Champions League luôn đặc biệt, rất khác biệt đối với tôi. Ngay cả trước khi được tham gia thi đấu ở Cúp C1, tôi chỉ theo dõi qua TV. Có một cái gì đó kỳ diệu về nó. Nhưng tôi không tham giải đấu này vì các bàn thắng! Tôi tham gia mỗi lần để giành chiến thắng. Tôi đã có được may mắn này bốn lần (vào các năm 2014, 2016, 2017 và 2018) . Nhưng tôi không chạy theo những bàn thắng. Ngoài ra, điều tốt về tổng số này là không có một bàn thắng nào từ chấm phạt đền.

- Anh có tiếp tục theo dõi Lyon thi đấu không?

Tất nhiên, tôi xem các trận đấu của họ bất cứ khi nào tôi có thể, vào lúc tôi không thi đấu. Đôi khi tôi trò chuyện với Bernard Lacombe qua điện thoại hoặc chủ tịch Jean-Michel Aulas qua tin nhắn. Tất cả gia đình và bạn bè của tôi đều ở Lyon. CLB đã có một mùa giải tốt nhưng lại để mất quá nhiều điểm trước các đội bóng nhỏ và ở những thời điểm then chốt. Đó là lý do tại sao họ không được dự Champions League. Tôi thất vọng cho họ. Tôi hy vọng Lyon sẽ vô địch Europa League.

- Vì vậy, việc trở lại Lyon thi đấu không phải là ngay lập tức?

(Cười.) Nhìn từ nơi tôi chơi ngày hôm nay, và nơi tôi đặt ra các mục tiêu của mình... Tại Lyon, tôi muốn những gì tôi đã làm ở đó sẽ ở lại mãi mãi. Còn bây giờ, trở lại ư, không. Không phải vào thời điểm này. Tôi đang chơi cho Real, vậy đó.

- Thứ Tư, anh sẽ có mặt tại Clairefontaine. Một lần thôi, liệu anh có hạnh phúc khi không được đi nghỉ?

Tôi hạnh phúc, hạnh phúc nhất, tôi nhắc đi nhắc lại với chính mình điều đó. Muy feliz! Tôi thậm chí còn nói với bạn bằng tiếng Tây Ban Nha đó (cười). Tôi không quan tâm đến các kỳ nghỉ! Bóng đá quá quan trọng với tôi. Trên thực tế, bóng đá là kỳ nghỉ của tôi bởi vì ngay cả khi tôi đi nghỉ, tôi cũng chơi, vẫn tập luyện. Vì vậy, đây là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất đối với tôi (cười).

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x
http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js