Chỉ có 9 cầu thủ Anh trong đội hình tham dự Nations League hiện tại khi HLV Gareth Southgate dẫn dắt Tam sư vào bán kết World Cup tại Nga. Đội hình năm 2018 của Anh - đội trẻ nhất giải đấu - được coi là nền tảng cho tương lai, được thiết kế để vừa phát triển thế hệ tài năng thú vị của Tam sư, vừa mang đến cho các cầu thủ trẻ kinh nghiệm vô giá tại các giải đấu lớn.
Kế hoạch của Southgate và các cộng sự thành công mỹ mãn. Từ bán kết World Cup 2018, ĐT Anh có thêm một bước tiến lớn khác khi vào đến chung kết EURO 2020 và chỉ ngậm ngùi thất bại trước Italia trên chấm luân lưu 11m. Họ đã thực sự tiến hóa thành một đội tuyển mạnh ngang với danh tiếng của bản thân và trở thành một ứng cử viên vô địch thực thụ ở mọi giải đấu mà họ tham dự.
Tuy nhiên, so với danh sách dự phòng và danh sách chính thức của tuyển Anh tại World Cup 2018, có đến 16 cầu thủ sẽ vắng mặt tại Qatar vào cuối năm nay. Đó là chưa kể đến 2 tuyển thủ đã giã từ sự nghiệp quốc tế là Gary Cahill và Jamie Vardy.
Trong số các cầu thủ vắng mặt này, người ta có thể chia ra thành 3 nhóm khác nhau. Nhóm đầu tiên là những cầu thủ không phải ngôi sao được kỳ vọng. Họ chỉ là dự bị của dự bị khi lên tuyển và đa số đã có tuổi hoặc khoác CLB nhỏ. Nói cách khác, họ gần như không có cơ hội thăng tiến sau thành công tại World Cup 2018. Có thể kể đến như Jack Butland, Tom Heaton, Danny Rose, Adam Lallana, Jake Livermore, Lewis Cook, Ashley Young, Fabian Delph, James Tarkowski.
Nhóm thứ 2 bao gồm các tài năng được đánh giá cao nhưng chưa bao giờ đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của người hâm mộ. Các ngôi sao này đương nhiên cũng không phát triển hết tiềm năng vốn có của họ và ít nhiều khiến giới mộ điệu tiếc nuối.
Đáng chú ý, đây cũng là nhóm có nhiều cầu thủ cũ hoặc đương thời của M.U, đội vật lộn tìm lại chính mình suốt 1 thập kỷ vừa qua. Những cái tên đó bao gồm Phil Jones, Jesse Lingard, Danny Welbeck.
Cuối cùng là nhóm các ngôi sao thực sự được chờ đợi bứt phá sau màn trình diễn tại Nga, bao gồm Eric Dier, Ruben Loftus-Cheek, Dele Alli và Marcus Rashford. Ngoại trừ Loftus-Cheek, 3 cái tên còn lại đều đá chính tại World Cup 2018 và được các chuyên gia đánh giá cao. Họ cũng là nhóm cầu thủ được xem là “ngọc thô” ở các CLB lớn, có cơ hội tập luyện, thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, cùng các ngôi sao xuất sắc nhất. Tuy nhiên, bằng nhiều cách khác nhau, họ dần dần đánh mất bản thân cũng như vị trí tại Tam sư. Dier, Loftus-Cheek và Dele Alli thậm chí mất suất từ EURO 2020 diễn ra vào mùa Hè năm ngoái.
Tuy nhiên, đây cũng là nhóm các cầu thủ còn hy vọng làm lại từ đầu, đặc biệt là Dier và Rashford. Ở mùa giải vừa qua, Dier đã có màn trình diễn xuất sắc giúp Tottenham giành vé dự Champions League ngoạn mục. Trung vệ 28 tuổi này trưởng thành vượt bậc dưới sự dìu dắt của Antonio Conte và anh có cơ hội lớn trở lại tuyển Anh nếu duy trì phong độ ở nửa đầu mùa giải mới.
Trường hợp của Rashford khác biệt hơn. Rashford sa lầy cùng với cuộc khủng hoảng không hồi kết của M.U, nhưng tiền đạo này luôn được HLV Gareth Southgate yêu thích. Vấn đề duy nhất của Rashford là lấy lại sự tự tin và ra sân nhiều hơn ở M.U.
Tre chưa già, măng đã mọc
ĐT Anh biến đổi khó tin một phần vì họ đang có lứa trẻ xuất sắc hơn bao giờ hết. Một loạt tài năng thế hệ mới đã nổi lên trong 3, 4 năm qua, tiêu biểu như Declan Rice, Kalvin Phillips, Jude Bellingham, Jadon Sancho, Jack Grealish, Conor Gallagher, Phil Foden, Bukayo Saka và Mason Mount… và tạo ra Tam Sư tràn đầy sức sống.
1,32 - Theo chuyên trang thống kê chuyển nhượng transfermarkt, Anh chính là đội tuyển có đội hình đắt giá nhất thế giới hiện nay, lên đến 1,32 tỷ euro. Tam sư bỏ xa 2 đội đứng sau là Pháp (1,08 tỷ euro) và Brazil (1,01).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn