Người thắng, kẻ thua sau trận Man City 2-0 Chelsea

Trung Nghĩa
08:02 ngày 10-11-2022
Trận đại chiến giữa Man City vs Chelsea tại vòng 3 League Cup đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Dưới đây là người thắng, kẻ thua sau trận đấu này.
Người thắng
Jack Grealish

Những câu hỏi tiếp tục được đặt ra về sự phù hợp của Grealish với đội bóng của Pep Guardiola. Nhưng nếu cầu thủ người Anh thể hiện phong độ như ở trận gặp Chelsea một cách thường xuyên hơn, thì những câu hỏi đó sẽ sớm biến mất.

Tuyển thủ Anh đã thi đấu bùng nổ ngay từ phút đầu tiên và khiến hàng phòng ngự Chelsea liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Anh liên tục mang về những quả đá phạt ở những khu vực nguy hiểm cho đội nhà.

Vào một đêm khác, Grealish có thể đã có một hat-trick nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Edouard Mendy. Thủ môn người Senegal đã thực hiện 3 pha cứu thua xuất thần để từ chối cơ hội ghi bàn của cầu thủ chạy cánh bên phía Man City.

Nếu Grealish có thể mang phong độ này đến World Cup 2022 thì cơ hội tiến xa của Tam sư sẽ khá rộng mở.

Người thua
Christian Pulisic

Nếu Grealish có vẻ sẵn sàng tỏa sang tại World Cup thì điều tương tự không thể xảy ra với Pulisic. Cầu thủ người Mỹ một lần nữa không cho thấy lý do tại sao anh nên được HLV Graham Potter cho ra sân nhiều hơn.

Pulisic lẽ ra đã đưa đội khách dẫn trước từ sớm, nhưng lại dứt điểm quá tệ khi chỉ cách khung thành Man City gần chụ mét. Pha dứt điểm chệch choạc của anh đã đi chệch khung thành Stefan Ortega một cách vô cùng đáng tiếc.

Thủ môn của Man City sau đó đã từ chối một pha dứt điểm nguy hiểm khác của Pulisic vào cuối hiệp một. Rõ ràng là đội trưởng ĐT Mỹ sẽ đến Qatar với tâm lý không được tốt cho lắm.

Người thắng
Lewis Hall

Trong một đêm khốn khổ khác của Chelsea, một trong số ít điểm sáng của họ là màn trình diễn của tài năng trẻ Lewis Hall.

Cầu thủ 18 tuổi chỉ mới có lần ra sân thứ hai cho đội một nhưng là một nguồn năng lượng tích cực ở vị trí hậu vệ cánh trái. Anh thường xuyên khiến người đồng nghiệp trẻ Rico Lewis bên phía Man City phải vất vả.

Hall hẳn sẽ tiếc nuối khi không có được một bàn thắng nào trong trận đấu này vì anh đã 2 lần bị từ chối bởi các pha cứu thua của Ortega.

Mặc dù không thể ghi bàn nhưng đây là một màn trình diễn thực sự ấn tượng của Hall. Nó cho thấy anh đã sẵn sàng cho nhiều cơ hội hơn vào năm 2023.

Người thua
Kalidou Koulibaly

Chỉ ra sân ở 1 trong 5 trận trước đó của Chelsea, hậu vệ người Senegal trông có vẻ mệt mỏi và chậm chạp trong suốt trận đấu với Man City.

Anh ta có lẽ đã may mắn khi chỉ phải nhận một thẻ phạt vì phạm lỗi với Grealish trong hiệp một. Koulibaly thường xuyên bị các tiền đạo thuận chân của Man City lừa qua một cách dễ dàng.

Khoảnh khắc đáng quên nhất là khi anh là thành viên duy nhất của hàng rào Chelsea không nhảy lên khi Riyad Mahrez thực hiện cú sút phạt từ cự ly 20 mét vào đầu hiệp hai. Bóng bay thẳng qua đầu Koulibaly đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Mendy. Không phải là một đêm đáng nhớ đối với cựu cầu thủ Napoli.

Người thắng
Kalvin Phillips

Rất nhiều cầu thủ của Man City đã có màn trình diễn xuất sắc vào đêm nay, trong đó không thể không kể đến Ortega trong khung thành và cả hai cầu thủ ghi bàn, Mahrez và Julian Alvarez.

Nhưng có lẽ người chiến thắng lớn nhất trong màu áo Man City ở trận đấu với Chelsea là Phillips, người đã có 40 phút ra sân trở lại sau hai tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương vai.

Danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup sẽ được công bố vào chiều thứ Năm, và cựu tiền vệ của Leeds đã có sự trở lại vừa đúng lúc để HKV Gareth Southgate kịp chú ý đến anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x