Quang Hải vs Talaha: Một dị nhân, một quái kiệt
Trận đấu Việt Nam – Malaysia tối nay có lẽ là một trận đấu chặt chẽ đầy tính chiến thuật bởi cả 2 đều không muốn "sảy một li, đi một giải". Chính vì vậy nhiều khả năng trận đấu sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc tỏa sáng của hai ngôi sao Quang Hải – Talaha.
Bóng đá hiện đại cầu thủ thường cao trên dưới 1m8, anh cao có 1m68. Thông thường người ta thuận chân phải, anh lại thuận chân trái. Người ta thích dê dắt bóng để tạo lợi thế, còn anh thích chuyền và di chuyển để tránh va chạm không đáng có, vì vậy anh rất ít chấn thương…
Người ta tranh chấp bóng bằng chân thì anh lại dùng chân vẽ những đường cong tuyệt mỹ cho trái bóng, cho siêu phẩm của mình. Người ta dùng đầu để tranh chấp, ghi bàn thì anh lại chơi bóng bằng cái đầu…
Quang Hải dị ở chỗ với thể hình bé nhỏ như vậy mà thống kê trong năm 2018, anh đã thi đấu 45 trận, ngang với các cầu thủ hàng đầu thế giới (Messi 46 trận).
So với SEA Games năm 2009 và AFF Cup năm 2014, hiện tại Talaha còn được đánh giá là hay hơn, tinh quái hơn và sắc bén hơn. Đặc biệt Việt Nam chúng ta đã không dưới 2 lần ôm hận vì quái kiệt này. Mới đây nhất Talaha đã nã 2 bàn vào lưới ĐT Lào là minh chứng rõ ràng nhất.
Vậy đêm nay một dị nhân đối đầu với một quái kiệt, ai tỏa sáng để giúp đội nhà giành chiến thắng!
Nguồn Bongdaplus
- 02:38 VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia: 2-0
- 60:00 Bình luận U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Đội hình ra quân, Vĩ Hào, Văn Trường đá chính
- 08:17 Tin nóng BĐVN 26/4: U23 Việt Nam và điểm tựa có thể khiến Iraq phải 'đau thêm một lần'
- 02:16 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Kyrgyzstan: 2-3
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn